Em là nhân viên mới vào cty chưa đầy 2 tháng, Em có quen và yêu 1 người đồng nghiệp hơn nhiều tuổi. Giống như tình yêu sét đánh chỉ mới 2 tháng chưa nuôi dưỡng tình yêu thật sự nhưng đã đi quá giới hạn. Sau khi XXX em mới biết mình đang phá hoại hạnh phúc của 1 cô gái khác... Em và anh ta đã nói chuyện rõ ràng nhưng anh ta mún từ từ rồi quyết định vội vàng để ân hận. Nhưng e đã quyết định chấm dứt yêu đương giả dối như vậy.
Cảm giác của em lúc này thật đau đớn, em ko muốn quơ đũa nói xấu đàn ông bây giờ nhưng thật sự họ quá ích kỷ. Em cũng cảm thấy mình sai vì đã quá tin tưởng vào anh, mọi người trong cty và gia đình anh ta. Càng ngày e thấy bộ mặt đểu và ích kỷ của anh Vì là đồng nghiệp nên e ko biết cư xử với anh ta như thế nào. Xin ý kiến của mọi người, plz ????:RaisedEye