Em năm nay 20t. Em đã vì 1 phút đam mê xuôi theo cảm xúc mà trót QHTD.
NHiều khi em nghĩ có lẽ mai mốt lấy chồng e sẽ lấy người phương Tây cho an toàn vì đối với họ chuyện trinh tiết ko hệ trong gì mà họ chỉ quan tâm đến tình cảm, tính cách, sở thích và thói quen của mình có hợp với họ ko thôi.
Còn đàn ông VN mình thì lúc nào cũng muốn "chuyện đó" nhưng khi lấy vợ thì họ muốn vợ mình còn phải trong trắng. Thật sự, em đã tởm lợm bọn đàn ông VN mình lắm rồi
Nhiều khi e đã nghĩ đến chuyện vá lại màng trinh nhưng em lại nghĩ chả việc gì phải làm vậy cả.
Các cô, các chị hãy cho e xin 1 lời khuyên dc ko? nhất là các chị có chồng người phương TÂy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Giờ các anh Việt Nam nhiều người suy nghĩ thoáng rồi, không cổ hủ như trước nữa đâu. Tin tớ đi....
Ấy đấy...
Thời nay giới trẻ nói là cái đẹp đánh xẹp cái nết .
hehe chỉ cần đẹp...
E xin chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẽ cùng em trong suốt thời gian qua.:Rose:
Em Madox ơi, có phải là hình em...
Em madox mà ngon như cái avatar của em thì đảm bảo cái "mất"...
đã nói ko wan trọng lắm mà sao cứ phải cố giấu. Mình có phạm tội jì đâu...
lúc trước mình sợ nên nói vậy. còn bây giờ chẳng nghĩ ngợi...
nhưng mà mình nghĩ yêu nhau sẽ chả quan tâm đâu, chỉ sợ lấy pải anh họ Sở thì có thế còn hay không thì...