Ny em mặc dù hơn e 5 tuổi, đã đi làm mà vẫn chẳng đúng h gì cả. Bọn em học cùng 1 lớp học thêm buổi tối nên a ấy qua đón e đi học. Mà cứ đến muộn e rất ngại với mọi người, mẹ e cũng ko hài lòng. Mấy lần đi chơi lần nào cũng để e đợi 10-15p, e tức lắm nhưng chưa lần nào tỏ thái độ khó chịu mà vẫn (cố giả vờ) dịu dàng hỏi "a đến muộn thế, mai đi sớm lên nhé". E nghĩ lý do lý trấu j dù có chính đáng và đúng sự thật nhưng cứ cao su như thế thì ko được. E đang nát óc nghĩ cách làm thế nào để "trị tận gốc" cái tính lề mề của ảnh, làm ảnh phải tâm phục khẩu phục mà ko nặng nề, gây khó chịu cho cả 2. Liệu e trả đũa = cách cho a nếm mùi đợi chờ thì có lộ liễu quá ko? Các mẹ, các chị cho e ý kiến với >"<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lần gần nhất đợi 15p...