Mình đang ở ngã 3 đường, không biết chọn con đường nào mà không phải hối tiếc, các chị em cho mình lời khuyên nha.


Vốn mình đã bước qua 30 mươi cái xuân xanh. Đã yêu 4 năm rồi nhưng tương lai thì bị che phủ như sương mù mùa đông vậy. Lý do là tính anh lạ hơn những Zai khác. Em liệt kê chị em xem có lý không nha:



Không thích làm công ăn lương, phải tạo dựng được cái của riêng mình.


Không lo được cho gia đình là không cưới.


Cưới là phải có con ngay, không có chuyện kế hoạch mấy năm rồi sinh con.



Dù anh rất thương, rất muốn cưới nhưng anh hiện tại không thể, mà anh đang làm 1 dự án mà cũng không biết có đem lại thành công không nữa. Em rất hoang mang, không biết nên chia tay hay tiếp tục cùng anh đi tiếp ?:|