Haizzz, mình là trai , 22 tuổi, nhưng chỉ cao hơn mét 5 tí, m51-m54 gì đấy cũng chả buồn đo, vì trông nó như nhau ;;)


Trước cấp 3 với mấy năm đầu đh toàn nhắm mấy em loanh quanh mét 5, càng lùn càng tốt :)) vậy mà cũng chả tán dc e nào... vì chúng nó đều háo háo mấy thằng cao như cái sào chọc *** ấy :-S:-S


lúc ấy mà thấy con nào mét 6 là k thèm nhòm ngó luôn [-([-(


độ gần đây năm 4, và khoảng thời gian đi làm, nhận thức có cải thiện được tí, toàn hóng mấy em loanh quanh mét 6, cũng chưa có ý dám trên mét 6 :-S:-S mà bọn nó cũng chả thèm để ý


hôm nọ mới đi xem diệp vấn, thấy bà vợ cao bỏ cố, mà mỗi tội mình chả có tài gì....



các mẹ có ý kiến gì không :> em mở cái tóp này chỉ là tâm sự với người lạ thôi :-$:-$


có chuyện gì hay hoặc liên quan thì kể đi


gái giờ đã hiếm, con xấu xấu cũng có vài thằng theo ...haizzz