Cả nhà ơi, em đang có chuyện khó nghĩ quá, mong các chị, các mẹ tư vấn giúp với ạ!


Chuyện là thế này. Mẹ em có một ông bạn già lâu năm, bác ấy có anh con trai cũng học hành xuất chúng, công việc thăng tiến vù vù, mỗi tội chả hiểu sao gần "băm" vẫn chưa có bạn gái, các cụ đã bắt đầu giãy đành đạch lên rồi. Vì thế hai nhà quyết định mai mối cho 1 trong hai chị em em. Lần gặp mặt đầu tiên, bản thân em đã "xác định" là "ko giành giựt" mà sẽ "nhường" lại cho chị em. Vì thế em đi theo gặp mặt chỉ với tính chất "hộ tống" thôi. Ấn tượng của cả nhà em là anh ấy rất tốt, rất hiền lành, chân thật. Và chị em cũng có ý mến anh ta, cũng muốn tiến tới xem sao. Nói chung là cả nhà cực kỳ hào hứng trong vụ mối mai này.


Sau lần đó, hai chị em quyết định gặp mặt lần hai. Và lần này sẽ hẹn anh ta đi xem kịch. Nhưng để cho có vẻ "tự nhiên", và cũng để cho anh ta thấy là chúng em không "cố tình" đi chơi riêng với anh ta :RaisedEye, (mặc dù là "cố tình" thật :cool:), nên cuộc hẹn lần hai này, chúng em rủ thêm 2 đứa bạn thân nữa, một nam một nữ, em tạm gọi là nhỏ A và thằng B vậy. Thực tế nhỏ A và thằng B là một đôi yêu nhau thắm thiết.


Sau khi xem kịch xong, cả bọn đi ăn. Trong lúc trò chuyện, em để ý thấy anh ta hầu như cứ dòm lom lom nhỏ A bạn em, và không dòm ai khác ngoài nhỏ A bạn em. Thỉnh thoảng khi nói chuyện cũng quay sang em, chị em hay thằng B một tí rồi lại tiếp tục... dòm vào mắt nhỏ A.


Em không hiểu hành động đó là ý gì? Phải chăng anh ta đã thích nhỏ A bạn em rồi? Các chị giải thích giúp em với ạ?


Em cũng xin kể thêm là trong quá trình ăn uống, nhỏ A và thằng B cũng có biểu hiện là tình nhân như cùng xơi chung 1 đĩa thức ăn, (đĩa thức ăn này em cũng có gắp 1 miếng để nếm thử ạ, vì là bạn thân nên không ngại). Rồi khi đi chơi chung thì thằng B chở nhỏ A, ngồi xem kịch 2 đứa cũng ngồi kế nhau.


Em không biết anh ta có biết nhỏ A và thằng B là tình nhân không nữa? Em đoán chừng anh ta chỉ nghĩ 4 đứa chúng em là bạn thân với nhau rồi đi chơi chung thôi. Anh ta còn hỏi rằng: "Bộ tối thứ 6 nào 4 đứa tụi em cũng đi chơi chung với nhau hả?" Thì em trả lời kiểu giỡn giỡn là "Bình thường chỉ có 3 đứa con gái đi chơi thôi, nhưng vì thằng B năn nỉ dữ quá nên phải cho nó theo". Bây giờ về nhà suy nghĩ lại, em có cảm giác anh ta hỏi thế là để dò xem nhỏ A và thằng B là mối quan hệ gì?


Thật ra cả nhà em cũng không quan trọng cái "mối" này, chỉ là thấy anh ta khá hiền lành, cũng có cảm tình nên muốn tiến tới. Nếu thực sự anh ta không thích chị em thì chúng em sẽ biết đường rút lui, khỏi tốn thời gian lâu lắc.


Còn chuyện này nữa ạ. Sau lần gặp mặt ăn uống đầu tiên (có cả ba anh ta và mẹ em), anh ta nói là thích xem kịch. Mẹ em vì quen giới nghệ sĩ nên hay có vé kịch free. Thế là mẹ em gởi mail, mời anh ta đi xem kịch và đề nghị anh ta liên lạc với chị em để hẹn giờ giấc, mẹ em cho luôn cả số cellphone. Thế mà anh ta chả kêu gọi gì cả. Gần sát ngày chị em phải gọi để hẹn giờ với anh ta. Chán quá!


Bây giờ chúng em phải làm gì ạ? Tiến tới, rút lui hay án binh bất động chờ thời?


Mong các mẹ, các chị tư vấn giúp em ạ!