chào các mẹ, các anh chị, chào cả nhà!


em là thành viên của WTT cũng lâu lắm rồi nhưng mừ gà quá nên tận bi h mới biết cách POST bài lên diễn đàn. Đầu tiên là e ra mắt mọi người kế đến là có chút chuyện muốn vào nhỏ to tâm sự.


câu chuyện của e như thế này:


Trai làm cty đối tác của cty e, lớn hơn em rất nhiều tuổi (13t), vẫn còn độc thân. Lần đầu tiên gặp là do trai qua bên cty em training, ấn tượng cũng rất bình thường phải nói là hơi hơi thất vọng vì sếp e gt trai rất đẹp trai và hiền lành nhưng nhan sắc cũng dễ coi mà thôi, rồi một lần e nt cho trai vì công việc từ đó hai ng nt qua lại rất nhiều.


Trai tâm sự đã iu hai ng, nhưng hai ng đều làm cho trai phải đau khổ rât nhiều. Không hiểu sao, e tin tưởng nơi trai lắm. Rồi trai dt nc với e, nói nột hồi lâu e bảo trai: "a có làm gì cứ làm đi nhé". Xui cái là cả 3 lần trai dt nc với e, e đều nói thế. Do e nghĩ trai xài MOBI e xài VIETTEl khác mạng mà nc kiểu này tội cho trai lắm. Túm lại là e đã thích trai và bật đền xanh rồi.


Rồi một hôm trai có chút hơi men trong người dt và nc vs e, trai đã nói hết duy nghĩ trong lòng mình là e ko thích trai, ko muốn nc vs trai (vì câu mà e nói qua đt trc đó), trai bảo e kiêu qua, hơi gấu, qua thông minh nên làm trai sợ. E cũng hơi bất ngờ vì có ng nhận xét mình như thế. Rồi từ đó trở đi trai im lặng.....cho tới bây h.


Hôm qua e có qua chỗ cty trai để training gặp trai e ko biết nhìn như thế nào nữa. Trong lúc trai ko nt e rât buồn và nhớ trai ( trong tg này e có nt cho trai nhưng trai ko trả lời) rồi e lên mạng nt cho trai hỏi bộ trai ghét e lắm hả, trai bảo cần tg suy nghĩ hichic e cũng lờ mờ hỉu ra trai muốn stop. Hôm qua gặp thấy em bị cảm tối về trai có nt cho e chúc ngủ ngon (bịnh nên ngủ súm) thế thui! E giận mình quá, từ luác quan biết trai lúc nào e cũng nghĩ tới trai, thậm chí bây h cũng vậy. Muốn quên mà ko tài nào quên dc. Bây h cũng có 1 trai đnag cưa cẩm e, nhưng tính e một là một hai là hai ko muốn dây dưa vs ai cả, sợ làm ngta buồn.


chắc trai ko thích e nữa rồi...h làm sao quên đc đây huhu. đây ko biết dc coi là tình iu đầu tiên ko nữa vì trc h chưa iu ai, mà sao thất hụt hẫng ghê!:(