Em năm nay 20 tuổi, cô ấy 19 tuổi có 1 bé trai 2 tuổi. Tụi em biết được nhau qua facebook haha, nói chuyện được 1 tuần em mới biết cô ấy có con riêng, em sốc lắm, sốc đến nỗi tay chân run cả lên, rồi em nghĩ đơn giản đến đâu hay đến đấy. Rồi tụi em cũng gặp nhau, đi cafe đi xem phim đi siêu thị và em yêu cô ấy mà em yêu vì cái gì của cô ấy em cũng chẳng biết chỉ biết là em đã yêu thôi.


Yêu rồi em bắt đầu suy nghĩ đến tương lai xa của 2 đứa :( nhưng em bị stress vì con trai của cô ấy vì quen bấy lâu nay em vẫn chưa gặp thằng bé đó chỉ nhìn qua hình thôi, em nghĩ không biết tới lúc gặp mặt thằng nhóc đó nó có thích mình không ? hay là ghét mình ? Hay nó sẽ sợ mình ? (Em thuộc dạng người không biết chơi với con nít, em cũng có xăm mình nhưng em không xăm kiểu hổ báo đâu, em xăm nghệ thuật ^^) rồi làm sao để kết thân với nó ? Làm sao để nó có thể không ngại khi tiếp xúc với mình ? Không biết nó có chịu làm bạn với em không ? Em nghĩ tới thôi em căng thẳng muốn chết.


Mọi người cho em lời khuyên với ạ, em cám ơn nhiều nhé.