Em quen 1 bạn nữ sinh năm 1988 cùng quê, hiện chúng em đang làm việc ở Hà Nội, Em đã có số điện thoại và đã rủ được bạn ấy 2 lần đi uống nước nhưng do điều kiện khách quan nên không thành. Em xin hỏi các cao nhân cho em 1 lời khuyên để có thể biết bạn đấy có người yêu, hay có tình cảm với em hay không (giới thiệu qua bạn đấy đang làm kế toán, và học văn bàng 2 nên thời gian hạn hẹp, cuối năm nên bạn ấy rất mải và áp lực, còn em là trai xây dựng) cả hai chúng em đều nhút nhát, ít nói. nên rất mong sự giúp đỡ của cả nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Con gái tới tuổi này họ có...
Thôi bạn cũng đừng buồn! Thà biết sớm còn hơn...
1. Cảm giác cô này có người yêu rồi. Nếu chưa có thì cũng sắp có.
2. Anh chưa đạt tiêu...
Nếu bạn ấy nói "A ơi đừng mời em uống nước nữa nhé..." dù phía sau nó là lý do gì...
Cảm ơn bác, Mình cũng hiểu, nhưng chuyện lại như thế này. sang thì em nói thế, chiều mình nhắn tin hỏi...