Trả thù tình cảm kẻ lăng nhăng một cách ngọt ngào nhất
Em chào cả nhà.
Em hay theo dõi chuyên mục của nhà mình nhưng đây là lần đầu tiên em post bài.
Chẳng là em mới quen một bạn trong nhóm thiện nguyện, nhưng hiện tại đã chia tay sau khi biết bạn này bản chat lăng nhăng.
Chuyện là như này.
Em mới quen bạn cách đây vài tháng trong một nhóm thiện nguyện, nhưng cảm thấy cả hai đều có cảm tình ( thực chat là bạn ý thể hiện tình cảm với em trước)
Cho đến hom đi đám cưới bạn chung trong nhóm thiện nguyện thì bạn ý ngỏ lời và em đồng ý. Tuy nhiên em đã không biết tối hôm đó sau khi đưa em về bạn ý đồng thời bày tỏ tình cảm với một em nhỏ tuổi hơn em. Ngồi cạnh em hay thấy bạn chat với em này nhưng do chwua quen than nên em cũng không để ý.
It ngày sau em cảm thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ của hai đứa, có đăng status vu vơ lên facebook nhưng không tag và nói rõ ai. không biết lý do gì mà em gái kia biết được và làm quen nói chuyện với em. sau mọt hồi thì em mới biết chuyện đã xảy ra, hiện em ý không còn lien lạc và unfriend bạn nam này trên face.
Em hỏi và bạn nam này thừa nhận và xin lỗi em, nhưng vẫn mong muốn duy trì quan hệ bạn bè. Nói thật, em thấy bực vì tình cảm bị đem ra làm trò đùa, càng bực hơn khi hắn làm thế với rất nhiều người chứ không phải chỉ riêng em nên em muốn nên kế hoạch làm cho hắn có cảm tình that sự với mình rồi sau đó sẽ chia tay cho hắn biết thế nào là đau khổ khi đem tình cảm của người khác ra đùa.
Các mẹ, các chị có cách nào hay thì bày cho em với, em lên kế hoạch đi xem phim với hắn vào máy ngày tới, nhưng không biết phải làm thế nào nữa.
Kế hoạch thành công trong thời gian sớm càng tốt ạ. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ bé khuyên quá đúng. :)