Đêm 24 - noel đi lễ về Nhìn mọi người tay trong tay tôi cảm thấy hụt hẩn vô cùng, cũng cảm thấy vô cùng cô đơn và cô độc


Sau đó về nhà a uống chút gì đó.


Rồi mở máy tính lên bậc facebook sao toàn thấy bạn bè úp hình noel cảm thấy thật ganh tỵ


Rồi mở webtretho cũng thấy có mấy người như mình, cảm thấy an ủi rất nhìu


Đọc từng nội dung, những dòng tâm sự cô đơn của các cô gái chàng trai rồi thấy có ai đó cũng giống mình.


Hì


Ngồi đọc các câu chuyện, lướt vài bộ phim 12h đi ngủ thôi.


Ngày 25- đi làm sau khi về thì lại mở tính đánh những dòng chữ này ....


.... cảm thấy cô đơn cũng có cái thú vui của nó...


Thanks mọi người đã đọc.... lăng chờ 1 hình bóng sẽ chia :P