Chào mọi người! Có lẽ hôm nay là ngày tệ hại nhất mà tôi từng trải qua cho đến giờ.Rời toà án trở về nhà, hai cha con tôi ôm lấy nhau mà không biết sẽ như thế nào đây.Căn nhà thì vẫn vậy, nhưng sao tôi thấy lạnh lẽo quá. Tới giờ khi ngồi gõ những dòng tâm sự này tôi vẫn không tin là mình đã mất đi một gia đình, cái gia đình nhỏ bé mà tôi trân trọng biết bao nhiêu. Một người vợ bỏ chồng theo trai, một người mẹ dửng dưng giao con lại cho cha nó mà không một chút động lòng nào như vậy,có đáng không mọi người. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên để vượt qua cú sốc này. Thật sự tôi đang rất buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
em nói thế anh đủ hiểu
còn em ko comment nữa
cứ làm sao để k có time nghĩ tới chuyện buồn thì mọi việc sẽ sớm qua thôi
tạm thời a...
Cách đây mấy năm, gia đình anh...
nói hơi phũ.....nhưng ko có lỗi việc gì chú phải...
tớ đoán hơn tuổi nhiều nhiều thì gọi là chú....xưng cháu
có vậy bạn cũng thắc mắc sao
Bé được 5 tuổi rồi bạn à. Có lẽ cái số nhâm tuất nó lận đận thật. Tham...