Chào mọi người, thực sự tôi đang rất buồn và không biết phải làm thế nào ?
Tôi năm nay 26 tuổi, y người cùng tuổi ở cùng huyện nhưng chúng tôi lại y xa, có thể nói 1 người Trung 1 người Nam. Mối quan hệ của chúng tôi đến nay cũng kéo dài được 2 năm. Từ khi bắt đầu yêu, chúng tôi cũng có xác định mối quan hệ nghiêm túc và mong muốn có tương lai về sau nên đều rất tôn trọng nhau và luôn nghiêm túc trong mối quan hệ này, không phải kiểu yêu chơi nữa. :)
Tôi đang làm việc ở 1 tỉnh bắc miền Trung cách nhà cũng khoảng gần 200km, cô ấy thì lại làm việc ở trong Nam (vì công việc thời gian đó cũng khó khăn nên cô ấy đành chấp nhận đi xa nhà và lúc đó chúng tôi chưa yêu nhau nên chuyện công việc không tính trước được). Từ lúc yêu chúng tôi đã biết là sẽ yêu xa nhưng vẫn cố gắng, vì lúc đó tôi phải nuôi em ăn học nên không thể bỏ ở đây mà vào Nam với cô ấy, thời gian trôi đi và rồi bố mẹ 2 bên cũng biết thông qua vài lần chúng tôi có đến nhà nhau chơi, lúc đó cả 2 bên đều phản đối vì cả 2 có cv xa nhau quá. Đó cũng là điều dễ hiểu. Đến vừa rồi khi em tôi ra trường và bố mẹ cô ấy hỏi tôi định như thế nào, tôi có bảo vì công việc ngoài này cho cô ấy về khá ít và khó khăn nên tôi có ý định vào đó. Lúc đó bm cô ấy đã phản đối, khuyên tôi buông bỏ và cũng nói với cô ấy nữa, Trước đó bm cô ấy cũng có phản đối và bắt cô ấy buông bỏ khi tôi k thể vào, Giờ tôi có thể vào, xin cv mới, ổn định cs thì bm cố ấy vẫn phản đối, Sợ con cái sau này khổ, đều xa nội xa ngoại, rồi sau này con cái, ốm đau bệnh tât nữa. Và sau thời gian dai dẳng vế vấn đề này, mặc dù tôi rất muốn vào vs cô ấy và mong 2 đứa có tương lai nhưng cô ấy vì gđ, vì suy nghĩ những điều bm nói, vì sợ sau này sẽ khổ cho cả 2, cuộc sống gd sẽ ko như lúc y nhau rồi gánh nặng cơm áo gạo tiền nữa, nên vẫn không quyết tâm đc, bắt tôi phải buông bỏ và quyết định buông bỏ, vì đó là cách tốt nhất cho tôi và cô ây. Tôi không biết đó có phải thực sự điều cô ấy muốn, đó có phải là suy nghĩ đúng. Tôi biết sức khỏe của tôi và cô ấy đều không được tốt, đều gầy. Có phải vì thế mà cô ấy sợ sau này khổ, cô ấy không dám tiếp tục?
Tôi cũng đã thử buông bỏ, chấp nhận cho cô ấy đi tìm ng khác, chấp nhận vì cô ấy nhưng cuối cùng vẫn không làm được. :(
Tôi thực sự yêu và mong muốn có tương tai vs cô ấy, Nhưng giờ cô ấy cứ thế này khiến tôi cũng rất mệt mỏi và không biết phải làm sao ? Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ, thực sự khi viết những dòng này thì tâm trạng tôi rất rối bời, không thể an tâm làm việc tại công ty cũ, lúc nào tâm hồn cũng mong được vào đó với cô ấy.:(:(:(