Chào mọi người trong WTT!


Hôm nay, tình cờ biết được trang web này và thấy có những bài viết rất bổ ích nên tôi cũng muốn mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể giải quyết dứt khoát chuyện tình cảm của mình.


Chuyện của tôi là thế này. Tôi năm nay 27 tuổi, tôi và người yêu quen nhau đã hơn 1 năm, 2 chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân (hai gia đình đã chọn xong ngày cưới hỏi). Khoảng 1 tuần sau khi gia đình tôi đến nói chuyện với gia đình cô ấy về chuyện cưới hỏi của 2 đứa thì tôi được cô ấy cho biết là cô ấy đã bị nhiễm virus viêm gan B (virus chưa gây thương tổn cho gan). Tôi quan niệm đó không phải là điều gì quá ghê gớm nhưng ba và mẹ tôi lại nghĩ khác. Ba mẹ tôi lo sợ là những đứa cháu sau này của ông bà khi sinh ra sẽ bị nhiễm virus này từ mẹ nó và tôi (đứa con trai duy nhất của ông bà) sẽ phải cực khổ chăm sóc cô con dâu (cả về sức khỏe và tiền bạc) nếu không may những con virus trong người cô ấy chuyển sang trạng thái hoạt động. Còn một điều mà ba mẹ tôi không thích nữa là người yêu tôi bị tật mắt lé (miền Bắc gọi là lác mắt thì phải), ông bà cũng sợ là những đứa cháu sẽ bị di truyền từ mẹ. Ba mẹ tôi đã nhiều đêm mất ngủ bởi những điều lo sợ trên dù có nhiều người khác và tôi trấn an rằng bệnh đó sẽ ko có cơ hội tiến triển nếu mình biết kiểm soát. Hiện giờ tôi không biết phải làm sao nữa dù tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn ba mẹ mình phải buồn phiền và lo nghĩ.


Tôi phải làm sao đây để cân bằng giữa bên tình và bên hiếu.


Nếu tôi quyết tâm đến với cô ấy thì làm cách nào để thuyết phục ba mẹ tôi đồng ý với quyết định của tôi.


Hi vọng sẽ nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.


Chúc các chị em và các mẹ là thành viên của WTT sẽ có một ngày 8/3 thật hạnh phúc bên cạnh người thân, người yêu thương của mình.