Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Này, đừng có chủ quan thế chứ. bấn loạn mà có cụ già ở nhà là cũng coi chừng đó :))
hahahanghi lắmb-)lúc bấn loạn có khi lại làm thế thậtmà hnay Noel thế này trai trẻ nó đi chơi hết, chỉ còn cụ già với em nhỏ... Xem thêm
:39: chả có nhẽ lại để nguyên hiện trạng chạy sang anh hàng xóm xin nước xả nhờ, chạy gần đến nơi mới nhớ ra là cả khu mất nước... Xem thêm
chả có nhẽ lại chạy sang nhà anh hàng xóm tỉ tê: anh ơi cho em ít nước xả nhờ tí;;)chả có nhẽ ý chị là ý này chăng???:Embarrassment:... Xem thêm
thay mặt chị Mun, Chúa xin cám ơn con hehethế con đang viết essay gì đó, có cần chị Mun xịt giúp mấy trang không :o)
Cái chẳng có nhẽ của chị nó buồn cười lắm. Chị hông dám nói :))
hề hề, chị 2 tinh tế quá, để ý ghê;)em lấy cái khăn ướt chà sạch bọt xong nhúng thêm 1 lần nước nữa chà lần 2. Chỉ tốn... Xem thêm
Lạy Chúa, con xin lỗi cơ mà con buồn cười quá :)) :)) :))À quên ,xin Chúa hãy cứu vớt linh hồn chị Mun mà xả tí nước cho... Xem thêm
đi làm về qua nhà thờ Đức Bàthấy toàn nam thanh nữ tú tung tăng tay trong tay, thấy mình già mất rồi huhutối nay đi lấy kính... Xem thêm
4 trang mà thấy số lượng ng ở nhà đắp chăn ngủ lại đông phết nhỉ. :))Hỏi riêng munanhanh: chị thắc mắc cái vụ xoa đầy Monsavon lên người... Xem thêm
Tình yêu đầu của tuổi học trò luôn mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng – trong trẻo, vụng về nhưng lại chân thành đến lạ. Đó là những rung động đầu đời, là những lần tim đập nhanh chỉ vì một ánh mắt,...
Chị đồng nghiệp đã nhắc nhở nhiều lần nên tự bảo vệ mình, cẩn trọng nhưng tôi vẫn bị quấy rối tình dục.
Vừa ra trường, không có nhiều kinh nghiệm nên xin việc vô cùng khó khăn. Sau hàng tháng trời rải ...
Tôi muốn tha thứ cho chồng vì thực ra cũng chỉ là anh đi chơi bời, tôi chẳng thể tự tay bôi tro lên mặt được.
2 năm trước, tôi vừa trải qua phẫu thuật cắt ống dẫn trứng hai bên. Vì hai vợ chồng chưa có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
5h chiều đã lo tắm rữa , gội đầu , đắp mặt nạ ... xong xuôi , ôm 1 tô cơm...
chúc mọi người 1 đêm giáng sinh thật...
cụ già phải coi chừng em ấy chứ héhé:p
Hic, Chúa trả...
chả có nhẽ lại chạy sang nhà anh hàng xóm tỉ tê: anh ơi cho...
Hỏi riêng munanhanh: chị thắc mắc cái vụ xoa đầy Monsavon lên người...