TÔI ĐANG MẤT PHƯƠNG HƯỚNG
Bọn tôi đã bên nhau 4 năm, mọi khó khăn vui buồn điều trãi qua. Và giờ đã xa nhau được hơn 06 tháng.
Cô ấy cũng đã yêu tôi thật nhiều-cô ấy đã từng bỏ tất cả phồn vinh ở đất Sài Thành về với tôi cũng chỉ vì lúc đó tôi đang khó khăn và cần cô ấy. Cứ tưởng như chúng tôi sẽ có 1 cuộc sống viên mãn bằng 1 đám cưới- Nhưng trớ triêu thay, vì 1 số lý do (từ chính tôi) mà chúng tôi k thể cưới vào năm vừa rồi(2019) và dự sẽ là năm 2020 này sẽ cưới. Bắt đắc dĩ nên phải để em trai cưới trước. Cùng với nó là 1 số lý do cãi nữa. Cô ấy đã nói lời chia tay và vào lại đất Sài Thành đầu năm 2020.
Sau Quảng thời gian ấy (hơn 06 tháng qua). Tôi thật sự hối hận về những cái sai của mình, tôi cảm thấy yêu thương cô ấy thật nhiều và muốn sửa sai nhưng khổ nỗi cô ấy k cho tôi biết giờ đang ở đâu và làm gì(Ngay cả qua bạn bè thân của cô ấy cũng k biết)
Hãy cho tôi 1 vài lời khuyên......tôi cảm ơn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1