Chào các bố mẹ trên WTT, tôi làm nick mới để nhờ các bố mẹ tư vấn giúp tôi trong chuyện tình cảm với chồng tôi.
Chuyện là hồi tháng 4 năm ngoái, tôi vô tình phát hiện ra chồng tôi có những cuộc điện thoại rất dài với 1 số điện thoại, ngày nào cũng 4~5 cuộc đt, sau đó tôi phát hiện là anh còn chat, nhắn tin hẹn hò ăn trưa với những lời lẽ hết sức tình cảm với 1 người phụ nữ. Chuyện nói ra thì dài nhưng đại ý là anh có tình cảm với người khác ngoài tôi, sau khi tôi phát hiện thì anh chối, rồi tôi có bằng chứng thì a nhận và hứa sẽ ko gặp nữa. Tôi đã mất long tin ở anh rất nhiều, nhưng rồi anh ko có biểu hiện j bất thường nữa nên tôi cố gắng quên đi ko nhắc tới chuyện đau lòng này nữa.
Đến khoảng giữa tháng 10, khi 2 vợ chồng đã trở lại vui vẻ 1 thời gian rồi, 1 hôm tôi về nhà khi anh đang ngồi bên máy tính bên cạnh giường, mép giường có ví của anh, 1 vài giấy tờ trong ví, và bên cạnh là 1 chiếc SIM điện thoại lạ. Tôi chưa kịp nghĩ j cả, cầm SIM lên và hỏi là SIM nào đây a? A lập tức tìm mọi cách giật lấy cái SIM từ tay tôi và bẻ gãy nó, vứt đi. Lúc đó tôi vẫn tin là mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng dù sao cũng rất bối rối, tôi chạy lên lan can tầng trên đứng 1 mình. Anh đã chạy lên và nói tôi phải tin anh. Tôi nhìn a hỏi có phải là SIM a gọi cho người đó ko, a bảo đúng nhưng từ lâu rồi, giờ ko có j nữa, là vì người đó điêu lắm, nói nhiều điều ko đúng về e, tự a nhận thấy như vậy và rời xa người ta chứ ko phải vì e ép đâu, e phải tin a...
Tôi cũng thấy an lòng phần nào và hy vọng a nói thật. Tôi lặng lẽ nhặt mấy mảnh SIM đó cất đi mà a ko biết điều này. Ý định của tôi là sẽ khôi phục lại để xác minh những j a nói là đúng, để tôi tin a 1 cách có cơ sở. Nhưng kết quả thật ko ngờ, khi a biết tôi khôi phục lại số đó rồi thì a đã nói hết, rằng vẫn liên lạc. Tôi đau khổ thế nào ko cần nói thêm nữa, niềm tin đã đánh mất mới gây dựng thật mong manh mà chẳng có j để gượng dậy. Nhưng lần đó thì tôi đã rõ ràng hơn, ko tin a 1 cách mù quáng ko bằng chứng nữa. Tôi nói rằng nếu a yêu người đó thì hãy xa rời tôi, còn nếu muốn ở bên tôi thì hãy ra rời người đó, và việc xa rời người đó phải có bằng chứng để tôi tin, vì lòng tin trong tôi giờ mong manh lắm. Tôi đề nghị a hẹn gặp tay 3, thẳng thắn dám đối mặt để nói rằng tôi có cảm tình với X, nhưng vì ABCD nên chúng ta thôi, hoặc nếu ko làm được thế thì có thể đthoại 3 bên, đại khái là để tôi có thể tin a khi lòng tin mong manh quá.
Và anh đã chọn cách gọi điện thoại, bật loa lên cho tôi nghe. Anh nói với cô kia là bây giờ tôi ko theo đuổi bạn nữa (cô này hơn chồng tôi 1 tuổi), chúng ta đừng liên hệ j với nhau nữa... Qua đối thoại tôi nhận ra chồng tôi cũng là người chủ động đến với cô kia chứ ko phải chỉ cô ta thích chồng tôi, thật buồn!!!
Chuyện buồn này khiến tôi sống trong đau khổ và câm lặng. Tôi ko thể nói với ai, cũng ko thể nói với a, vì nói đến a sẽ nghĩ rằng tôi cố tình nhắc lại chuyện a đã muốn quên, và j thì j đó cũng là chuyện rất muối mặt của chồgn tôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, trước đây a có thể mở nick khác, dùng số đt khác để liên lạc với cô ta giấu tôi, nhưng giờ đây đủ xấu hổ để nếu còn thích thì cũng ko thể chủ động liên lạc, còn cô gái kia nghe nói thế rồi sẽ thôi ko liên hệ nữa. Dù rất tổn thương nhưng tôi cố gắng coi như ko có chuyện j xảy ra trong cuộc sống vợ chồng.
Đến tối nay, hơn nửa năm sau cuộc điện thoại cuối cùng ấy, a mệt nên đi ngủ sớm, tôi ngồi bên máy tính, vô tình mở phần lịch sử trang web đã xem trong ngày (hôm nay tôi đi làm, anh nghỉ ở nhà cả ngày, nhà tôi ko có ai dùng máy tính nữa), thấy phần Google có search rất nhiều thứ, search tên của mấy sếp anh ấy, tên anh ấy, tên tôi... và có cả tên của người kia nữa. Máu trong người tôi chạy giần giật và chỉ muốn gọi giật a dậy để hỏi cho ra nhẽ, cho đã cái lửa giận trong tôi. Nhưng tôi sợ rằng mình kết luận hồ đồ sẽ làm a "cả vú lấp miệng em" mà cho rằng tôi bới móc. Tôi đã lập nick này trải lòng ra đây mong các bố các mẹ tư vấn giúp tôi. Tôi phải làm thế nào để biết được sự thật? Tôi làm sao để tin chồng tôi đây?