Chào các anh,chị đã từng theo dõi topic "tôi hy vọng đó k phải là tình yêu "
Trưa nay vào xem diễn biến câu chuyện thì đã ôi thôi closed rồi.Bác sói và dê xúi bậy a.H nhá.
Xin nói trước đôi điều là e mở topic này để nghe tiếp câu chuyện bác H tự sự..rảnh bác vào đây tự sự tiếp chứ bác bảo còn nhiều thứ muốn nói
1. e ko phải crazy fan của ai hết nhất là bác H
2. e ko liên quan đến bác H,V,N chả phải yêu thầm,tình nhân ,tình ngãi,biết nhau ngoài đời..vv..
3. e k welcome các mẹ vào bàn tán kiểu hèn ,phũ..kém.. và đọc xong rồi cảm thấy chán đàn ông,ghét ty và k có bản lĩnh đàn ông..chán đàn ông hay đàn bà mà ối ng đâm đầu vào chỗ chán:Talktothe
4.Chỉ là 1 câu chuyện tình yêu của a.H nhưng nó lai tồn tại trong nhà e bao năm rồi (e post trong topic của a.H)Bố e (giả dụ đóng vai a.H)sống với mami e và sau khi mami mất thì e đã hoàn toàn tự nguyện ủng hộ ông đến với cô N-ng bố e say nắng (cô ấy li dị chồng )2 ng hơi bị đau khổ đấy ạ vì năm xưa bố e chưa đủ độ phũ và bản lĩnh hơi lớn (làm khổ vợ và con nhiều vì mami e chỉ giữ phần xác).
5.Có thể e đang chán nên rỗi hơi,sao cũng đc
A.H nhớ vào post bài (bày mâm cho mà ăn đấy),e pm cho a ấy rồi .
Trong lúc xin Mod xóa nick kimkim thì e post nhăng quậy ở đây,bg Mod del e rùi thì e chào wtt luôn ạ(cám ơn Mod chỉ del thông tin các nhân của e nên g chả ai bít e là ai..:Rose:)
Đơn giản là truyện tình yêu,tâm sự tình yêu,sự đời trái ngang
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đúng là tình yêu đẹp nhất khi đang cưa cẩm nhau, khi nó đi vào quỹ...
Đợt này tôi cũng bận, tối cũng tranh thủ lướt diễn đàn nhưng khuya quá mà viết sợ mai lại k dậy nổi
Mọi chuyện...
Happy end a nhé ,...