Con bạn thân khốn nạn!!:angry:


Tôi vẫn còn khá trẻ con chưa hiểu đời thiệt như thế nào?? Nhưng mà, tôi lại biết rõ nhất tình bạn của tôi.


Hà, là bạn tôi, đã từng!! Chúng tôi là bạn của nhau được 6 năm, gần đến lúc chúng tôi trở thành tri kỉ thì tôi lại phát hiện 2 tính cách cực kì khó ưa của bạn tôi và tôi đã không muốn làm bạn của Hà từ đó.


Tôi biết Hà là ng` cực kì tự cao, khó chịu, nhưng lại cần cù và siêng năng. Cho đến khi đầu học kì I, tôi biết HÀ còn rất thích nói tục. Chính tôi cũng nói tục nhưng ít và mỗi khi nói đều giữ lại một chút lịch sự với ng` nói chuyện cùng, nhưng HÀ thì không. Nó nói chuyện cứ như ng` ta ăn cắp đồ nhà nó. Có lần tôi đến lớp, đi ngang qua nó, tôi nghe thấy nó nói chuyện với ng` ta :


- Đỉ chó... ...Coincard!!...Má mày, tao đánh chết mẹ mày h.... Tao đập chết cha mày nhak!!


Chuyện nó xưng "mày, tao" với ng` khác còn chấp nhận nhưng nó còn đòi đánh chết ng` này, đập chết ng` kia, tôi định nói với mẹ nó, nhưng thôi đây là lần đầu tiên, tôi sẽ bỏ qua, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi nghe nó nói.


Nhưng tôi không nói, ng` khác nghe cũng sẽ nói. Tôi với nó học hè ở nhà bác tôi, nó với tôi đều được bác rất thick và tận tâm chỉ dạy, chúng tôi tiếp thu rất tốt. Có một lần, tôi giỡn với Hà, Hà tuôn ra một câu:


- Tao đánh chết mẹ mày giờ...


Xui cho HÀ lúc đó mẹ tôi bước vào phòng... Tôi nhận thấy mặt HÀ thộn ra, lo sợ với những gì mình vừa nói, trông tức cười lắm!! Mẹ tôi nhìn HÀ một lúc rồi, quay đi, không nói gì... Một lần nữa, Hà lại đòi đánh mẹ tôi, lần này mẹ tôi không có ở đây, mà bác tôi đã nghe đc... Bác đợi Hà về rồi nói với tụi tôi là Hà siêng năng thiệt nhưng mà quá hỗn, bác tôi mà nghe thấy điều đó nữa, bác sẽ nói với mẹ Hà. Tôi cực kì sợ mẹ của HÀ, mẹ của Hà dạy nó theo cách cổ hủ nhất tôi từng thấy, suốt ngày la mắng, đánh đập nó, tôi cũng thấy tội. Mẹ Hà mà nghe đc ng` ta méc với mẹ nó chuyện gì về nó, mẹ nó không đuổi nó ra khỏi nhà thì cũng cấm cho nó ra ngoài. Tôi không quan tâm lắm!! Nhưng vẫn nói với nó bớt nói tục lại, thì nó càng nói nhiều hơn. Cho đến khi nó bị mẹ nó chửi ngay trước mặt chúng tôi, nó mới tởn. Một thời gian sau nó vẫn tiếp tục nói, nó cẩn thận hơn nữa, tránh để ng` ta nghe thấy. Chuyện đấy, tôi cho rằng khá bình thường, không bằng chuyện mà nó sống dối trá với tôi, với mọi ng` và chính bản thân nó, mà tôi sắp kể...


TRong lớp tôi, mọi ng` đều rất giỏi, nên rất dễ gây thù oán với nhau, riêng tôi không quan tâm, cũng không khó chịu với ai... Còn nó, có sẵn tính tự kiêu, nên nó đã ghét một ng` từ đầu năm đến h. COn nhỏ mà nó ghét tên LINH! nhỏ giàu có, học giỏi nhưng mà hơi cứng đầu, ít hợp tác với ng` khác. Con Hà, sau lưng Linh, nó nói xấu con Linh, đụng chạm đến cả bố mẹ của nhỏ, nhưng trc mặt thì tỏ ra thân thiện, yêu mến nhỏ lắm. Mấy lần đầu nhìn hông thấy j, càng ngày tôi càng phát hiện nó 2 mặt. Nó chỉ đang lợi dụng ng` khác thôi, nó sợ không có tiếng nói trong lớp, ko có ai tôn trọng nó, nên nó lợi dung ng` khác để nâng mình lên. Cho đến cuối cùng, thì nhỏ Linh vẫn sẽ bị nó chà đạp, phản bội khi nó kiếm đc ng` bạn mới, dễ lợi dụng hơn nhỏ. Tôi càng ngày càng ghét nó. Một lần nọ, nó tới chủ động nói chuyện với tôi (Chỉ bởi vì gần đây, vì tính hài hước của tôi, tôi đã quen đc với một cậu bạn giàu có, đc mọi ng` quan tâm). Nó đợi cậu bạn tới bàn tôi để nói chuyện. Tưởng chừng như gải vờ đánh ng` ta để gây ấn tượng, nhưng mà cậu bạn của tôi mập mạp, béo ú, con Hà vừa đánh mạnh, đau lại vừa nhây, nên cậu bạn tôi chửi cho nó một tràng, làm nó câm luôn, nó lủi thủi đi về bạn nó. Hà có học võ, nso học trc tôi 2 tháng rưỡi, nhưng khi vào lóp, thì tôi vẫn bắt kịp chương trình với nó. trc khi tôi vào học, nó cứ thể hiện như mình đây là con nhà võ, suốt ngày quanh quẩn bên tôi :


- Ê Khánh Khánh, mày đưa tay ra để tao chặt mày một cái... KHánh Khánh, mày thử bước tới để tao đá mày....


WTF?? Nó có bị long não ko?/ Nghĩ sao kiu ng` ta làm cái gối đánh cho nó. Nó hỏi vậy cũng ráng hỏi. Có một lần, nó hỏi tôi cũng câu đó trong khi mẹ nó nghe thấy :


- Vô duyên! Tự nhiên kiu ng` ta đứng ra để mình đánh, làm như mày hay lắm,...


Cho đáng đời!! Con ngu!! Tôi vẫn coi như không có j. CUối cùng tôi cũng đc đi học võ. Lần đầu học với con Hà, tôi không thể không bực mình với nó. Tôi đánh thế nào, kệ tôi, mỗi khi tôi ra đòn nào, nó khoa miệng, chỉnh tôi đòn đó. Nhưng mà nhìn lại nó coi, đứng tấn thì xấu, lưng thì còng, mặt thộn ra, tay quơ tùm lum.


Ở trong lớp, nó cứ hỏi tôi mấy vấn đề võ, nó cố tình nói to, để ng` ta biết nó am hiểm về võ, là con nhà võ thực thụ. Tôi trả lời không biết. Con Hà tôi thấy nó quá tự cao,... Một lần học thể dục, nó tự nhiên đứng tấn rồi múa quyền 1 cho tôi xem, nó hỏi tôi :


- KHánh KHánh, tao đánh vậy đúng ko?? Ờ thôi, mày mà biết éo gì??


Tôi chưa trả lời, nó tự trả lời luôn. Nó đánh xong, tôi thì thầm với con bạn bên cạnh:


- Má ơi, đánh xấu vãi!!


Kết luận : Tôi gần như, không có bạn thân, toàn mấy loại bạn như con Hà thì tôi thà có kẻ thù còn hơn. Còn về tôi với Hà hiện giờ, tôi không muốn thấy nó nữa...