Cũng đã được 1 thời gian dài kể từ lúc tôi và anh ấy chia tay - Chia tay có lẽ là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn. Nhưng điều gì đến cũng đã đến anh ấy chia tay tôi với 1 lý do hết sức ..... anh ấy bảo không thể nhìn thấy tương lai của cả 2 đứa. (Bộ tưởng mình là nhà tiên tri hay sao mà thấy với chả thấy, thấy trước tương lai sao không mua vé số trúng đại đi ở đó còn nói như đúng rồi)
Sau 1 thời gian đau khổ, 1 thời gian dài dằn dặt bản thân mình, rồi lại kéo thêm 1 thời gian cứ nhớ và tự kỉ với bản thân, tiếp đến là 1 thời gian dài mơ tưởng đến người tốt hơn anh ta. Cuối cùng dù không hẳn đã quên nhưng tôi cũng không còn bận tậm về anh ta nữa. Tôi làm việc, tôi đi chơi - du lịch, tôi mua sắm, làm mọi thứ mà tôi từng không làm, làm tất cả mọi thứ. Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn - tôi có thể quên và thôi nhớ về người đã làm tôi đau khổ thì bất chợt tối qua .... tôi đã mơ thấy anh ấy.... Biết là giấc mơ đấy, biết là chuyện không thể xảy ra đấy nhưng.....tôi vẫn cố gắng tìm hiểu và cố không cho mình thức để có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với anh ấy....Đến nỗi sáng nay tôi đã đi làm trễ chỉ vì như vậy.
Chắc tôi phát điên lên mất chỉ vì giấc mơ đó mà hôm nay chắc rằng tôi sẽ lại phải bận tậm về nhiều thứ nữa đây....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1