Mình là một người sống thiên về nội tâm, và thường giấu suy nghĩ của mình đi. Ít chia sẻ cho ai bao giờ. Nhưng có lẽ giờ mình không thể giấu mãi được . Không thể kìm nén nổi những suy nghĩ này đc.
Câu chuyện là mình và cô ấy yêu nhau, tình yêu chớp nhoáng, rồi chỉ sau 2,3 tuần nhận lời yêu. Bọn mình đã vội vàng tiến đến hôn nhân . Hiện tại thì vẫn chưa kết hôn . Chỉ mới ăn hỏi. Nhưng giờ tình cảm giữa 2 đứa mình càng ngày căng thẳng. Hơi 1 tí là có mâu thuẫn, giận nhau. Không nói chuyện với nhau. Mình biết có lẽ vì quá vội vàng trong chuyện hôn nhân. Nhưng mình luôn giành thời gian cho cô ấy. Mình luôn cố gắng lắng nghe, chia sẽ những điều không thích, thích về cô ấy. Cố gắng nói cho nhau hiểu về mọi thứ. Mình là người luôn chạy đến xin lỗi dù cho mình chẳng hiểu nổi mình làm sai điều gì. Mình không than phiền hay trách móc gì cả. Mình luôn suy nghĩ nên đối xử với cô ấy thật tốt. Lắng nghe và quan tâm, chăm sóc. Cố gắng yêu thương nhiều vào. Làm cho cô ây thật hạnh phúc. Nhưng mình chẳng hiểu nữa. mình đã làm gì sai, đã không đúng ở chỗ nào. Mà hơi 1 tí cô ấy giận, dù cho đó là chuyện rất nhỏ bé. Những lúc giận cô ấy luôn im lặng, và chẳng bao giờ thèm nghe lời mình nói. Dù cho mình đã nói
" Nếu sai, nếu không đúng ở chỗ nào thì em cứ nói để anh biết , bọn mình phải biết nói chuyện với nhau, chia sẻ suy nghĩ của nhau "
Rồi mọi lần đấy cũng qua, nhưng lại tiếp những lần khác. Mình đang bắt đầu mệt mỏi vì luôn phải chạy theo dòng cảm xúc của cô ấy. Mình phải làm gì đây , chia tay thì mình không làm được. Bởi vì ngoài tình yêu ra còn có cả trách nhiệm, trách nhiệm của 1 thằng đàn ông với cô ấy, với gia đình cô ấy.
Mình đã cố nói cho cô ây hiểu, rằng cần biết lắng nghe nhau. Điều gì cũng có giới hạn . Mình cũng biết mình không phải điều gì quá tốt đẹp . cũng có lúc sai, lúc không đúng. Quan trọng sau đó mình biết mình sai, biết sửa. Bởi yêu nhau thì luôn muốn điều tốt đẹp cho người mình yêu.
Nhưng giờ mọi thứ vẫn vậy, nói rất nhiều nhưng vẫn đâu vào đấy. Bây giờ mình cảm thấy rất khó chịu. Mình sợ không kìm nén nổi nữa. Sợ trong cơn giận hay buồn chán nói những lời khiến cô ấy tổn thương.
Mọi người bảo mình phải làm sao bây giờ , hiện tại tâm trạng của mình rất buồn!