Sự việc là thế này: Có thể cưới 1 người mà khi họ không còn tình cảm gì với mình cả (cả 2 người đã yêu nhau 1 thời gian dài, vì 1 số lý do xuất phát từ người con trai mà người con gái đã ko còn chút tình cảm nào nữa cả. Cái này là do người con gái khẳng định và ngày trước khi còn yêu thì người con gái yêu người con trai kia rất rất là nhiều ). Sau khi đã biết lỗi và thật lòng muốn cưới người con gái kia thì người con gái đã ko còn chút tình cảm nào nữa ,nhưng người con gái kia vẫn muốn cưới người con trai vì 1 số lý do sau:


- Đã yêu nhau 1 thời gian dài mọi người đã biết rõ mối quan hệ khăng khít của 2 người thế nào rồi


- Vì người con gái đã nhiều tuổi (vì trên 3x) nên phải cưới


- Nếu người con gái phải bắt đầu lại từ đầu bằng cách yêu người khác, thì sẽ rất khó vì không đủ tự tin và có thể người mới kia ko vượt qua đc quá khứ của cô con gái và quan trọng nữa là không biết cái mới sẽ tốt hơn cái cũ ko??


Và người con gái còn muốn có con với người con trai mặc dù ko còn tình cảm nào nữa cả trước khi cưới. Người con gái còn nói là cứ lấy nhau về biết đâu lại nảy sinh tình cảm thì sao?. Tình cảm là thứ rất khó nói đã mất đi rồi làm sao lấy lại được đúng ko các bạn ? và còn bảo là nếu có con sẽ cưới nếu không coi như là đã xong ko còn chút vấn vương gì cả!!! hix.


Người con trai đã có 2 con (vợ mất cũng lâu rồi), ngày trước còn yêu nhau thì cô gái đó rất yêu và quý bọn nhỏ không chê trách được điều gì cả. Nhưng bây giò sợ cưới về rồi mà tình yêu cho người con trai ko còn thì sẽ sẩy ra nhiều chuyên sau:


- Vì không còn TY nên lấy chỉ để mà lấy sau này rất dễ ngoại tình đúng ko?


- Sau này khi lấy nhau về ko biết cô ấy còn yêu bọn nhỏ nhà mình nữa ko?


- Lấy cô ấy về chỉ có thể xác mà ko có tâm hồn thì sẽ ra sao đây?


- Tình cảm đã mất đi rồi sau này cứ cưới nhau thì cô ấy còn có khả năng yêu đuợc mình nữa ko?


Nếu lấy được cô ấy về làm vợ thì mình ko thể chê trách được điểm gì cả vì cô ấy thực sự làm chủ gia đình rất tốt


Các bạn cho mình lời khuyên nhé, vì dù sao mình cũng phải quyết định sớm để ổn định gia đình mà!!!!!