Trước đây tôi có đăng topic tìm bạn trong cái trang web này, và có nhiều bạn gái nhắn tin cho tôi làm quen. Tôi cũng chẳng đến được với ai. Là do tôi lựa chọn tự do, chẳng muốn ràng buộc. Nhưng có bạn HÂM mộ quá hay sao mà cứ nhắn tin cho tôi, cho dù tôi chẳng thèm trả lời. Tôi không trả lời tin nhắn thì bạn ấy dùng cách thông qua tổng đài tự động để làm phiền tôi. Tôi đã từng gọi điện cho chị phụ trách tổng đài Hà Nội trách mắng và chị ấy đã xin lỗi do gọi quá nhiều vào thời gian không thích hợp. Tôi nghĩ sau lần đó mình sẽ hết bị làm phiền. Vậy mà sáng nay từ lúc gần 6h cho đến khi tôi gõ những dòng này, không biết là bao nhiêu cuộc điện thoại gọi cho tôi...
Tôi muốn nhắn gửi cho thành viên kia: "Hãy giữ lấy tự trọng của bạn, nếu bạn tiếp tục như vậy tôi sẽ công khai nick cho mọi người cùng biết."
Thật là bực mình quá đeeeee. Đời quá đen. Sáng sớm mà bị bực mình vãi.
Tôi thích bình luận của rinaha. Chứng tỏ đây là người có chiều sâu trong suy nghĩ @ Ngoisaoleloi-bg: Bạn chính là nguyên nhân làm cho smile85 càng ngày bệnh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
1...2...3... 10 luôn =)))) Trả lời 1 bài của mình là gần 10 bài của bạn ấy, post liên tục, cũng kể lể cà kê dê ngỗng giống chị...
Thử nghĩ xem chị nói những gì từ đầu tới giờ ? nhằm...
Hì :D. mình à, mình không thông minh bằng những người thông minh hơn mình, nhưng lại thông...
Ồ, mình không nhận mình hiền, chưa bao giờ mình nhận mình hiền hết nhé, ngày xưa thì có đấy, ngày xưa...
@ Ngoisaoleloi-bg: Bạn chính là nguyên nhân làm cho smile85 càng ngày bệnh...