Hôm nay, mình có tình cờ đọc được Status từ Facebook một chị gái xinh đẹp, nội dung cụ thể thì mình không tiện nêu ra, nhưng về cơ bản, có thể hiểu như là những chiêm nghiệm, đánh giá về thế thái nhân tình. Chị gái viết về những cô em sinh viên nhẹ dạ cả tin, trót nghe những lời đường mật, ong bướm từ một mối tình dại khờ của tuổi trẻ. Trót mang bụng bầu, con của mình và thằng đàn ông thối nát kia trong khi hắn đã cao chạy xa bay, hay tìm một lý do nào đấy mà ruồng bỏ..Vì không nỡ, hay không thể chối bỏ đi hình hài nhỏ bé trong bụng, đành làm mẹ đơn thân, đắng cay muôn phần.. Thật chẳng có gì để nói thêm nếu chị gái kia dừng ở đó. Những dòng chia sẻ tiếp theo, chị gái ấy dường như, um, theo mình là vậy, nói rất nhiều. Chị chê họ là những người " dễ dãi, cả tin, tham lam mà ngu dốt" , rồi thì là không có tự chủ, tự tin và tự trọng. Họ, theo lời chị, là những con đàn bà rẻ còn hơn cho, bây giờ phải chịu khổ, nhục há cũng đáng. Chị cười vào mặt họ, thương hại cho tình cảnh của họ, chung quy cũng chỉ vì một chữ dại cộng một chữ tham. Dại vì trót trao thân gửi phân không đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Tham vì cứ tưởng rằng cho đi sẽ nhận về giàu sang phú quý. Chị cũng coi thường họ, vì họ là những con đàn bà không chồng mà chửa, cuộc sống trước mắt chẳng hơn gì địa ngục. Còn chị, chị có môt anh chồng giỏi giang, chiều chuộng, một cọn trai bé bỏng, dễ thương, một gia đình nhỏ. Nói chung là hợp pháp và hợp lòng người. Mọi người cho rằng chị đúng, chị khôn, chị đường hoàng, chuẩn mực. Quả không sai, vì người tốt thì mới có hạnh phúc mà...
Nhưng sao trong tôi cứ lăn tăn mãi về những lời chị nói...Tôi biết về chị không nhiều, nhưng có thể là bao quát...Chị gái xinh đẹp ấy, nhan sắc có, trí tuệ ( chắc là ) có, sinh viên một trường đại học lớn. Tuổi đời thì còn rất ít, chỉ hơn tôi một mùa hoa phượng thôi mà . Ấy thế mà cũng chồng con đuề huề lắm rồi. Năm đó, chị cũng như bao cô sinh viên kia, đơm hoa kết trái tình yêu của anh chàng doanh nhân thành đạt và cô sinh viên đại học năm 2 là một cái thai, dĩ nhiên, ăn cơm trước kẻng. Và kết thúc tạm coi là viên mãn bằng một đám cưới. Chị bảo lưu kết quả ở trường học, lui về làm vợ, sanh con rồi làm mẹ trẻ. Cuộc sống coi là tạm ổn, vì anh chàng kia rất giỏi một tay gánh cả thiên hạ cho chị, chị gái thì chỉ làm đẹp và nuôi con, không thiếu thứ gì. Rảnh lên Fb, viết lách như dòng Stt mà tôi đang nhắc tới..
Vậy thì, chị gái ơi, chị đoan trang, mực thước hơn những cô gái kia ở chỗ nào?? Có chăng là chị xinh đẹp,giỏi giang hơn họ . Chị may mắn hơn họ vì quen, yêu và có thai với anh chàng có nhiều tiền hơn, có trách nhiệm, tử tế hơn. Hay đơn giản, chỉ vì chị gặp anh ta đúng lúc, đúng thì..
Tôi không biết rằng, con người, có mấy ai được phép lựa chọn người mình yêu???
Tôi không có ý trách chị, dĩ nhiên, chị đúng mà. Nhưng hà cớ tại sao, khi bản thân mình cũng cho đi vì tình yêu như vậy, may mắn có được hạnh phúc, thì họ cho đó là vinh quang, là chiến thắng. Còn với nỗi đau của người khác, thì lại quy chụp đó là một sự sỉ nhục??? Dĩ nhiên, không phải là cổ súy cho lối sống phóng túng, làm xấu đi thuần phong mĩ tục, vẻ đẹp người phụ nữ, nhưng điều đó còn vẻ vang hơn tội ác, tội sát nhân, giết con khi chúng đã thành hình gấp trăm ngàn lần. Chị đã làm mẹ rồi, chắc chị hiểu hơn tôi, không một gấm vóc lụa là, không một số đo hình thể nào đẹp rạng rỡ, nhân văn hơn người phụ nữ khi mang bầu. Họ đã chấp nhận bỏ tất cả, để đổi lấy một sinh linh được chào đời, dù cho quá khứ của họ có đáng chê trách, thì cũng không quá khó chứ, nếu chúng ta đón nhận. Hay đơn giản chỉ là làm ngơ, không đâm xỉa, bới móc tận cùng nỗi ám ảnh? Cũng một hoàn cảnh, có kẻ sẽ cho đó là nỗi đau, có người thì lại nhìn nhận là niềm hạnh phúc. Nhân vô thập toàn, sao ta không cảm thấy hạnh phúc để cuộc đời bớt những niềm đau ???
Ai dám chắc trong số những bà mẹ đơn thân đó, chuỗi ngày về sau sẽ là vứt đi, và ai đảm bảo, tổ ấm nhỏ bé của chị sẽ.là vĩnh cửu? Ông trời không ai lấy đi của ai thứ gì, vạn vật luôn luôn luân chuyển, chị hãy cố nắm tay từ sáng đến tối nhé chị gái thân!
.......
Nếu hoa hồng tượng trưng cho tình yêu lãng mạn thì Tulip đỏ lại là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt, nồng nàn,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi người ta đứng trên địa vị cao, tiền tài, danh vọng hơn...