Em xin trình bày câu chuyện của em. Năm nay em 17 tuổi, đó h chưa quen ai nhưng cũng thích thầm mấy người. Bữa vô tình lướt Facebook thì có add 1 người. Sau khi được em add thì người đó bắt đầu làm quen em. Anh ấy 22 tuổi, ở BH, em thì ở TP. Mới nhắn tin 1,2 ngày thì anh ấy bảo thích và theo đuổi em. Em nghĩ là giỡn cũng chả tin. Nhưng liên tiếp nhiều ngày sau đó anh cứ nt với em miết. Em thì mới đầu cũng thích nt chứ em không thích ảnh. Được hơn 1 tuần thì anh ấy kêu em là vợ, em cảm thấy khó chịu. Rồi cứ đòi em học xong nhất định sẽ cưới. Em thì thích lo sự nghiệp trước chứ không thích cưới sớm với lại em với ảnh chưa quen nhau. Được 1 thời gian anh ấy tỏ tình em thì em nói cho ảnh cơ hội tìm hiểu chứ chưa chính thức quen. Và em phát hiện ra không hợp nhau. Anh ấy trẻ con, hay giận, lười,phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều, không có chí làm ăn. Em cũng phát hiện ra em cũng vẫn còn thích đơn phương bạn kia nên quyết nói với ảnh dừng tìm hiểu nhau. Nhưng anh ấy không chịu, níu kéo em suốt. Một hồi thì anh ấy cũng chấp nhận, nói chờ em, cho em thời gian suy nghĩ lại. Em thấy vui vì cuối cùng ảnh cũng hiểu chuyện. Nhưng sáng hôm sau anh ấy nhắn tin qua điện thoại nói nhớ em, suy nghĩ lại rằng làm như vậy em sẽ quên ảnh. Nên ảnh cứ thế nt em, em vẫn rep vì thấy tội. Mọi người nghĩ sao ạ? Ảnh có yêu em thật lòng không? Và em có nên cho ảnh cơ hội?