Tôi sống và làm việc ở Thái Nguyên tôi có 1 tâm sự nhỏ muốn chia sẻ .


Năm nay tôi 25t, gia đình tôi thuộc gđ gia giào nề nếp, tôi là người sống theo nguyên tắc, , trong chuyện tc tôi cũng vậy, bạn bè tôi nhận xét tôi là ng đẹp, hài hước đôi khi ít nói, theo kiểu khó tính, mỗi lần đi chơi cùng nhóm tôi luôn là ng nổi bật, vì vậy có rất nhiêu a chàng theo đuổi, tán tỉnh, trước khi đến với mối tình hiện tại tôi đã từng trải qua 2 mối tình, nhưng nguyên tắc của tôi trong qh tình yêu là kg vượt rào trước hôn nhân, tôi luôn nghiêm khắc trong vấn đề này và kg bao giờ thay đổi quan điểm. mặc dù xh giờ đã thoáng hơn rất nhiều. tôi chia tay 2 mối tình đầu vì chúng tôi khác nhau về mọi thứ, và kg thể thông cảm cho nhau. Từ đó tôi cũng lười biếng kết bạn , lười biếng tìm hiểu hiểu hay hẹn họ.


Thời gian cứ thế trôi đi cho tới khi tôi ra trường và đi làm. Mặc dù tôi có nhiều đồng nghiệp theo đuổi cưa cảm này kia, nhưng tôi không thích họ và cũng kg có cảm tình. Rồi 1 ngày nọ Tôi có quen a trên 1 trang mạng xã hội, chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau rất hợp ý, sau thời gian tìm hiểu rồi từ từ a dành cho tôi những câu nói yêu thương, chúng tôi có cảm tình mặc dù chưa gặp mặt bao giờ, chúng tôi cứ nc qua lại vậy có hôm tôi và a thức tới gần 2h sáng nc và ngủ quên lúc nào không hay, sáng sớm tỉnh dậy thấy tin nhắn của a "sáng rồi dậy tập thể dục ăn sáng e yêu", tôi thấy vui và hp, không hiểu từ khi nào tôi có tình cảm với a và tôi nghĩ a cũng giống tôi vì chúng tôi có quá nhiều điểm và sở thích giống nhau. tg cứ thế trôi đi và một ngày a đã hỏi tôi mình yêu nhau e nhé, tôi đã đồng ý vì tôi có cảm tình thật sự với a mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời qua thời gian dài nói chuyện tôi thấy chúng tôi hợp nhau, (nhưng tôi vẫn kg tin tình yêu trên tg ảo, và tôi nghĩ chỉ giữ ll nói chuyện sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và sẽ không gặp mặt ), tg cứ thế trôi đi chúng tôi nói nhiều chuyện hơn, rồi thành 1 thối quen lúc nào kg hay, kg đc nc với a tôi thấy mình buồn và khó chịu, a cũng nhiều lần muốn gặp mặt tôi nhưng vì tôi kg muốn nên a cũng kg ép, tg cứ vậy trôi qua và 1 ngày tôi quyết định gặp mặt a, 1 buổi gặp măt dù kg nc nhiều nhưng tôi vẫn thấy vui, tình tôi cũng ít nói nên tôi thấy bình thường,rồi chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, chúng tôi đi cafe nói chuyên xưng hô tự nhiên ox và bx, chúng tôi dành cho nhau lời yêu thương, đi dạo bên bờ sông hoặc chui vào quán cafe tình nhân yên tĩnh bên nhau vì a kg thích những nơi náo nhiệt ồn ào tôi cũng vậy. Chúng tôi bên nhau như vậy, tôi thấy hp khi bên a, bình yên tôi hỏi a khi bên tôi a thấy sao? A nói yêu tôi, hp vui vẻ bình yên khi đi bên tôi, chúng tôi cứ như vậy 1 ngày nọ a dẫn tôi đi chơi a hỏi tôi muốn đi đâu, tối đó tôi nhức đầu nên muốn đc yên tĩnh, tôi nói đi dạo hoặc vào chỗ nào yên tĩnh để nghỉ ngơi, rồi a dẫn tôi vào ks tôi cũng hơi sợ và bất ngờ, tôi định kg vào cung a vì kg biết a đang có ý đồ gì đây? Nhưng rồi tôi cũng quyết định theo a vào , khi vào đó a nc lịch sự sau đó a hôn tôi, âu yếm tôi, tôi đã thấy kg an toàn nên từ chối, đêm đó tôi kg có ý định trao thân cho a cương qyết không. A buồn và tôi cũng biết a rất khó chịu khi phải kìm nén vậy, tôi thấy thương a, yêu a, tin tưởng a nên đã quyết định cho a sự trong trắng của mình .


Tôi yêu a hơn tin tưởng a tuyệt đối, nhưng điều không ngờ 1 ngày tôi và bạn cafe , bạn tôi đi xuống dưới mua đồ để điện thoại tôi cầm và tôi bào facebook xem có tin gì hay không nhưng vô tình đọc đc tin nhắn a nc với bạn tôi trên facebook (dĩ nhiên a không biết chúng tôi là bạn, và bạn tôi cũng kg biết tôi đang quen a) a nc với bạn tôi những lời ông bướm, qua cách nc tôi thấy bạn mình kg có ý gì với a, ban tôi tưởng a còn đọc thân tính mai mối, nói qua nói lại a nói a đã có bạn gái , đọc tới đây tôi tưởng người con gái đó là tôi ,tôi rất vui, đọc tiếp và xem hình a gửi thì kg phải tôi, chân tay tôi bủn rủn, nước mắt tôi chảy ra tôi kg còn đủ bình tĩnh và can đảm đọc tiếp, nhưng rồi tôi cũng lấy lại bình tĩnh và đoc tiếp a khen cô ấy, nói hp vì có cô ấy, gđ cô ấy quý mến a, ...... Lúc đó tôi thực sự gục ngã.


Ng mà tôi tin tưởng, hết lòng chung thuỷ yêu thương, trao cho a sự trong trắng của ng con gái, kg ngờ a lại dối gạt tôi, tạo 1 vỏ bọc hoàn hảo để tôi tin a yêu thương a, a đã đâm tôi một mũi dao vào tim mà tôi không thở được. Sao a có thể lừa gạt tôi , sự ngây thơ trong trắng của tôi, tôi khóc rồi tôi tự hỏi mình tại sao mày luôn thật lòng trao hết yêu thuong cho a ,tin a mà kết quả nhận đc là sự trà đạp lên nhân phẩm, kg coi mày là gì, kg tôn trọng mày, ...... Và rồi tôi tự trách mình Sai vì qua thật lòng, sai vì quá tin ng, sai vì quá yêu, sai vì tất cả.


Khi bạn tôi mang thức uống lên thấy tôi khóc bạn tôi hỏi tại sao, tôi đã nói mọi việc cho bạn , bạn tôi ôm chầm lấy tôi nói can đảm đối mặt, tao biết mày rất đâu hãy cho mình thời gian suy nghỉ, nc nghiêm túc với a ta,.... Bạn tôi nói mày là ng khó quên và yêu ai đó, nhưng 1 ng như mày xúng đáng hp, rồi mày cũng sẽ có ng yêu mày hơn tất cả.


Khi tôi viết ra những lời này tôi thật sự suy sụp và rất buồn tôi đã khóc rất nhiều, và tôi kg biết mình phải làm gì có lẽ tôi cần thời gian bình tĩnh lại và suy nghĩ, có lẽ tôi nên đi du lịch đâu đó