Quen biết nhau, làm bạn nhau, rồi ngỏ lời yêu nhau, giờ thì đang hoạch định tương lai...


Mình và anh đã và đang như thế. Xét về mạng, mình là Thổ, anh là Kim. Thổ khắc Kim. Mình lo lắng điều này. Xét về tuổi, anh hơn mình 6 tuổi, xét về chiều cao, anh hơn mình (!), xét về hiểu biết, anh cũng hơn mình. Tất nhiên là thế.


Còn ai yêu ai nhiều hơn, phải xét thế nào nhỉ? Những lúc mình giận anh, mình tỏ ra trẻ con, thì lại ghét cái cách ah tỏ vẻ người lớn với mình...


Mình sắp thuộc về anh... và giờ mình lo lắng...:-S


Các mẹ ơi, mình rất sợ, không biết phải chuẩn bị cho lần đầu tiên đó thế nào? các mẹ giúp mình nha... ngày thứ 7 này rồi... Giúp mình nha.:35: