Có một câu chuyện thê này, tôi xem trên TV nhưng thực tế có lẽ không thiếu :


Trước đây chàng trai và cô gái rất yêu nhau (hoặc chỉ chàng trai nghĩ thế) , họ cùng hoàn cảnh, lớn lên trong nghèo khó. Chàng trai có việc làm, là 1 photographer , và luôn giúp đỡ cô gái có đc công việc,dù cô 1 tháng đổi vc 4 lần, dù việc lương cao nhưng cô gái chê việc ko đúng chuyên môn. Tình cờ 1 lần chàng trai đưa đến cho cô gái 1 cơ hội là người mẫu độc quyền 1 chiến dịch quảng cáo cho 1 hãng sữa lớn, nhờ khôn khéo, cô có khoản thu nhập lớn từ đó. Rồi sau cô gái còn mạnh dạn tiếp cận ,lấy niềm tin từ tổng giám đốc và trở thành nhân viên chính thức 1 công ty lớn đa quốc gia.


Anh vẫn quan tâm cô như trước nhưng cô bắt đầu lạnh nhạt dần với anh. Khi anh hỏi, cô không ngần ngại nói thẳng : “Anh lãng mạng nhưng thiếu thực tế, lại hay tự ti , không chịu cầu tiến mà lại chấp nhận dừng chân với công việc photographer này !” , chàng trai giận dữ “Sao em lại có thái độ như vậy với công việc anh đang làm ?” , “Như thế đã sao, anh là như vậy, chẳng nhẽ em không thể yêu người chưa thành công ?” , “Em không chịu được sự nghèo khó như anh, giàu có thì sẽ có tiền, mà có tiền là có được hạnh phúc. Em chưa nghĩ là sẽ chia tay với anh” cô gái nói, “nhưng với em bây giờ , anh không còn là mẫu đàn ông phù hợp nữa. Chúng mình hãy chia tay.” . Chàng trai bàng hoàng, không giấu nổi vẻ thất vọng “Anh hiểu rồi , vậy thì chào em.” ---


Tôi muốn hỏi suy nghĩ của mọi người về mấy điều sau :


- Có thực giữa họ tồn tại tình yêu ?


- Sau bao năm hiểu và yêu nhau nguyên nhân thực sự dẫn đến họ chia tay ?


- Có ai sai trong vc này ?


- Đặt địa vị mình là cô gái, bạn sẽ làm như cô gái chứ ?


- Đặt mình vào vị trí chàng trai, bạn sẽ nghĩ thế nào về cô gái ? về tình yêu đã có giữa họ ? , bạn sẽ làm gì tiếp theo ?