Chẳng hay không biết trong wtt này đã có ai giống trường hợp như của mình không nữa.
VỐn dĩ e là người ở miền Tây, nhưng sinh sống và học tập tại TPHCM, tự lập thôi.^^. e và anh ấy biết nhau trong một dịp tình cờ, cả 2 người online facebook , vô tình add nhau. RỒi nói chuyện vài câu. Thực chất thì bình thường em không bao giờ nói chuyện với người lạ nhiều như thế, đặc biệt là rất hiếm khi em nói chuyện ngoài yahoo với những người bạn FB mà em chưa từng gặp lần nào. Nhưng tự nhiên lần này thấy khác quá, không biết vì sao nữa... Nói chuyện với anh ấy em thấy vui lắm, nhưng có 1 điều là 2 đứa ở rất xa nhau. anh ấy thì đang học thạc sĩ bên Anh, quê nhà thì lại ngoài HN, còn em thì ở TPHCM, nói sao cũng không có gì liên quan. Nghĩ tới đó hơi buồn. anh ấy về nước vào thăm em được chừng 1 lần. tại 1 năm chỉ về nước 1 lần thôi. Nhưng không được bao nhiêu thì năm sau, em lai đi qua ĐL học rồi. Em thì thuộc dạng con gái quan tâm tới sự nghiệp là trên hết. Chưa kể sau này rồi không biết 2 đứa có đi tới đâu không nữa. Lại thêm nếu có duy trì tới lúc có thể cuưới nhau đi ( giả thiết ) thì phải làm sao bây giwof, em lúc nào cũng muốn sống gần bố mẹ, nhưng thấy anh ấy không chịu làm bên Anh sau khi ra trường thì cũng đủ hiểu là không muốn xa gia đình, anh ấy cũng nói vậy rồi mà. hix.
Khoong biết có ai như trường hợp kẻ bắc người nam như mình không nhỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ai biểu...
Mình có lẽ sắp bị rơi vào tình trạng này rùi hihi nên chạy trước đây.
:D ngày trc mình cũng "mê muội" 1...
Cứ nhìn chữ ký chị...