Gia đình em k theo phật nhưng sống theo tư tưởng của phật ... thường xuyên nghe giảng pháp
Em vs người yêu em cũng được khoảng 2 năm thôi ạ nhưng có ý định tiến tới hôn nhân . Hồi mới bắt đầu đúng là để tình yêu dắt lối nên e k suy nghĩ nhiều ... cứ nghĩ yêu đã có chuyện gì tính sau :)))
Gần đây e mới tìm hiểu về hôn nhân khác đạo . Em có hỏi anh ấy là sau này có con thì cho tiếp xúc với cả 2 đạo rồi lớn lên n muốn theo gì thì tuỳ nó chọn . Người yêu e bảo không được nhất định phải theo đạo của bố . Nghĩ 1 hồi e thấy cái này cũng có thể bỏ qua .
Nhưng khi e hỏi đến cúng bái ông bà cha mẹ bên ngoại sau này thì sẽ như thế nào, thì a ấy bảo sẽ không thắp hương không vái trước bàn thờ . Em hơi bất ngờ thì a ấy trả lời là quy định bên chúa vậy ... vậy đến ngày giỗ nhà ngoại thì a ấy sẽ k tham gia ạ ?? Đến đây thì e phân vân có tiến tới hôn nhân nữa không r ạ ... Em nghĩ là niềm tin thì là niềm tin nhưng vái trước bố mẹ vợ thì có gì là sai và không được nhỉ ??
Anh (chị) nào có đang kết hôn khác đạo không ạ ?? Ngoài 2 vấn đề trên thì còn gì khác biệt chia sẻ ít kinh nghiệm cho e với ạ ...