Xin chào mọi ng! em rất mong được tư vấn về chuyện tình cảm của mình.Em 27 tuổi, anh ấy 29 tuổi, cách đây 4 tháng tụi em quen biết nhau qua giới thiệu của ba em. Chúng em có tìm hiểu nhau sau đó 1 tháng thì anh ấy nói :"mính cưới nhau nhé" khiến em bất ngờ và hơi sợ vì còn chưa quen nhau nữa, tất nhiên lúc ấy em từ chối ngay. Tính anh ấy theo em nhận xét là hiền đến mức vô tâm. Sau hôm ấy thì chúng em mới chính thức quen nhau. Ban ngày thì anh ấy đi làm, mỗi sáng đều nhắn tin cho em, gọi điện thoại hỏi thăm nói chuyện, mỗi tối chúng em đều gặp nhau đi chơi cũng chỉ dừng ở mức nắm tay và ôm nhau. Trong 1 lần đi chơi Đà Lạt tụi em có ở cùng phòng để tiết kiệm chi phí, có ôm nhau, chạm môi nhưng ko đi quá giới hạn vì khi quen em cũng có nói thẳng em là người nghiêng vể truyền thống ko chấp nhận nếu chưa cưới hỏi. Anh ấy cũng đã đưa em về nhà gặp gia đình anh ấy, giới thiệu với bạn bè.
Sau khi quen được 3 tháng, e cảm thấy anh ấy có sự thay đổi: không còn nhắn tin ,gọi điện cho em như trước, nói chuyện với em cũng ít đi mặc dù mỗi tối chúng em vẫn đi chơi, chỉ cần em gọi là anh ấy sẽ có mặt ngay, tgian a ấy dành cho e như vậy thì chuyện có ng # có thể xảy ra ko ạ?. Lúc trước mỗi khi đi chơi về anh ấy đều gọi cho em nói chuyện tới khuya mới đi ngủ, còn bây giờ không gọi cho em nữa mà khi em nhắn tin thì bảo em ngủ sớm đi anh ấy muốn ngủ nhưng thực chất là đang online facebook ( em bjk a ấy đang onl vì khi nào ko dùng thì a ấy đều tắt hết ạ). Chỉ những lúc gặp nhau thì anh ấy thể hiện sự thân mật quá mức như sờ người em. Em hoang mang lắm, em không biết anh ấy có yêu em hay không? có thật lòng hay không? hay chỉ là vui chơi thể xác thôi... em xin tư vấn giúp em... em chân thành cảm ơn!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế mà có người suốt ngày trách mình...
Không có gì đâu em ^^
Vậy à, chả bù cho mình, chả để ý...