Tính từ lúc quen nhau đến nay tròn 1 năm, chúng em không ai thổ lộ gì với nhau, cứ thế rồi yêu nhau. Trong quá trình yêu nhau chuyện quan hệ là điều không thể tránh khỏi, nó diễn ra không quá thường xuyên nhưng khá đều đặn. Rồi một thời gian e bảo anh hay anh và em thử yêu đương lành mạnh xem sao, thời gian đó khoảng 2 tháng chúng e không quan hệ, anh vẫn yêu e, vẫn đưa đón e, vẫn chiều chuộng e và không có gì là bất ổn cả.
Trong quá trình quen nhau, anh có dẫn e đi gặp một số bạn bè của anh và em gái anh.
Và anh cũng có gặp 1 số bạn bè của em.
Em ngỏ ý muốn mời anh đến nhà tôi chơi, nhưng anh từ chối !
Công việc của anh khá bận rộn, 1 tuần chúng em chỉ gặp nhau khoảng 2 lần trong khi nhà bọn e cách nhau khoảng 5 km.
Anh vui tính, chững chạc, điềm đạm, cảm giác làm gì cũng rất cẩn thận, chắc chắn.
Em có đề cập nói đến cưới xin nhưng anh lãng tránh, chỉ cười !
Năm nay anh đã 34 tuổi ??? em không biết nên làm gì nữa ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ngẫm lại em nhận ra TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG MUỐN CƯỚI EM?
Em tuy 25 tuổi -...
Giả định là anh này đang có 1 mối quan hệ khác ngoài em: có...
Cảm ơn bạn nhiều nhiều nha :)
Tính cách em lại ngố, trẻ con và có phần hay cả tin !
Có lẽ trong mắt anh ấy...
Mình nghĩ anh ấy lấy lí do tìm hiểu thêm 1-2 năm nữa chỉ là ngụy biện,...
Xác định là chỉ còn tình...
Mình không biết cách up file PDF lên này, bạn có thể vào link này tham khảo nhé
Hôm nọ bọn em...
Mình năm nay 25 tuổi, làm nhân viên văn phòng.
Anh năm nay 32 tuổi, là một bác sĩ ở...
Anh bảo cứ tìm hiểu 1-2 năm đã ??????????????????????
Đàn ông giật mình nghi ngờ e có ý khác là chắc
Hoặc em ko thực sự...