Chào cả nhà , tham gia diễn đàn đã lâu và cũng đã đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu cũng như những chia sẽ của các bạn , nhưng hôm nay ai ngờ đâu mình cũng chính là người cần được chia sẽ . Chuyện là vầy
Mình năm nay 21 tuổi quen 1 bạn gái hơn đến 5 tuổi . Quen biết nhau 1 năm và chính thức yêu nhau 1 năm . Nhà cô gái này cũng rất hoàn cảnh về gia đình , cô phải cùng mẹ và chị gái ra ngoài ở thuê và lớn lên . Và mình cũng vậy bố mẹ thì ly hôn và cũng được may mắn hơn vì bố còn lo lắng và chăm sóc . Từ lúc gia đình mình tan vỡ mình cũng đã cố gắng đi làm kiếm tiền và đến thời điểm bây giờ mình đang làm nv văn phòng của một công ty nhỏ . Còn cô ấy đã và đang làm ngành du lịch . Mọi việc suông sẻ khi từ lúc 2 đứa yêu nhau và đến khi quyết định sống chung với nhau , mãi đến bây h trong khooảng thời gian sống với nhau xảy ra quá nhiều việc đến nổi ngày hôm nay mình cũng không thể ngờ . Càng ngày mình càng lo cho công việc và đôi lúc không thể lo lắng cho cô ấy mãi được những lý do này và lý do khác cô ấy cứ cằn nhằng và nói móc méo . Đôi khi lúc cần ra ngoài nhậu nhẹt mà chưa kịp nhậu chỉ mới tham khảo vài ông bạn cô bạn thì cô ấy lại bảo mình không thương yêu gì ra ngoài gái gú ôm ấp , đầu mình lại nổ tung nhưng lại phải im lặng nghe cô ấy nói . Đến mức này đây khi những điều này mình không thể chiệu nổi thì các bạn nghỉ mình phải làm gì cho cả 2 để tốt nhất . Tuy là đàn ông mình rất muốn cưới cô ấy làm vợ và cho cô ấy một h.p gia đình nhưng với bản tính cầu toàn và đa nghi như vậy liệu mình có cưới hay không , hay là cưới về lại khổ trăm bề . Ai cũng hiểu là phụ nữ đến tuổi phải lấy chồng nhưng với mình đó chính là quyết định của cô ấy . Mình tôn trọng vì cô ấy có quyền lựa chọn HP cho cuộc đời mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô Cô ơi Dương Qúa yêu Cô Cô rất nhiều :))
Theo em thấy thì 21 tuổi nhưng em vẩn cố gắng học...