Xin chào cả nhà, từ trước tới nay em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 ngày mình phải vào một diễn đàn nào đó để tâm sự và chia sẻ về chuyện của mình. Nhưng giờ là lúc mà em cảm thấy bế tắc và cần được sẻ chia hơn bao giờ hết.
Em xin tự giới thiệu qua về bản thân em chút. Em là nam giới, có bề ngoài ưa nhìn (theo như nhận xét chung của mọi người xung quanh). Mới ra trường năm ngoái và đã ngay lập tức kiếm được một công việc phù hợp với mong muốn, khả năng mà em đang có.
Về cơ bản, em là một đứa có bề ngoài hướng ngoại khi luôn thể hiện sự thân thiện, vui vẻ, tự tin trước mặt mọi người và hiếm khi trải lòng với mọi người xung quanh kể cả khi có tâm sự hay chuyện buồn... Ngoài ra, em cũng là người khá nghiêm túc trong truyện yêu đương (dễ chơi nhưng không dễ yêu). Bằng chứng là tính cho tới nay, em mới chỉ yêu có hai người và cả hai mối tính đó đều kết thúc chỉ sau nửa năm yêu nhau (không tính thời gian quen biết, hẹn hò) vì tình cảm nhạt dần và em luôn là người chủ động thẳng thắn nói lời chia tay trước. Mặc dù biết rằng đối phương sẽ đau khổ nhưng em quan niệm thà dứt khoát một lần còn hơn là vẫn giả vờ ngọt ngào yêu đương trong khi tình cảm đã phai nhạt. Và tất nhiên, các mối quan hệ này cũng đều chưa đi quá giới hạn vì em cũng là mẫu người không dễ dãi trong chuyện ấy.
Ngoài hai mối tình đó, thì em cũng có thích đơn phương một số cô gái khác. Chuyện này, tiếp diễn suốt từ thời học sinh cho đến tận ngày hôm nay. Nếu tính sơ sơ thì em cũng phải thích đơn phương đến vài cô. Em có để ý thì chuyện tình cảm của em giống như một cái dớp vậy. Cứ thích ai thật sự và cảm thấy hợp tính, có thể tính chuyện yêu đương nghiêm túc lâu dài thì y như rằng người đó lại có bạn trai hoặc đã có đối tượng khác.
Và đối với cô gái mà em thích gần đây nhất thì cũng không phải ngoại lệ. Em quen cô ấy một cách rất tình cờ trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở trường Đại học (mặc dù tốt nghiệp cùng đợt nhưng trước đó em chưa từng gặp cô ấy bao giờ) và gần như em bị say nắng ngay lập tức khi vô tình bắt gặp nụ cười thánh thiện của cô ấy. Sau đó, em có chủ động inbox, trò chuyện qua lại với cô ấy. Nhìn chung, theo như cảm nhận của em thì cô ấy cũng rất nhiệt tình, hào hứng đáp lại mỗi khi em nhắn tin cho cô ấy. Chúng em cũng đã có vài ba buổi đi chơi nhóm với nhau ( gồm cả bạn chung của em và cô ấy). Thậm chí, em còn cẩn thận kiểm tra lại các dòng trạng thái mà cô ấy đã đăng trên mạng xã hội trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại đây để kiểm chứng xem hiện tại cô ấy có bạn trai hay không. Nhìn chung đó đều là những dòng trạng thái khá buồn về mặt tình cảm và gần như cho thấy rằng cô ấy mới chia tay bạn trai. Vì lẽ đó và cũng vì cảm thấy hai đứa trò chuyện khá hợp nhau, có thể chia sẻ được nhiều điều, cộng hưởng thêm cả việc em cũng có tình cảm nên em cũng đã tính tới chuyện cưa cẩm và tỏ tình với cô ấy. Tuy nhiên, đời không như mơ. Đùng một hôm, trong lần tình cớ lướt mạng xã hội thì em thấy cô ấy đăng một bức ảnh nắm tay một người con trai. Và thực sự khoảnh khắc đó khiến em chết lặng vì em cứ nghĩ là cô ấy đang trong tình trạng độc thân và cũng có cảm tình với mình. Qua việc rà soát lại các bức ảnh cũ thì em suy đoán đấy vẫn là người bạn trai từ ngày xưa của cô ấy. Mặc dù vậy, em vẫn cảm thấy hoài nghi về tính xác thực của bức ảnh đó vì cô ấy đã gỡ nó xuống chỉ sau vài phút đăng lên. Rất nhiều giả định nảy ra trong đầu em và em đã có ý định viết một bức thư tay để hỏi thẳng xem hiện tại cô ấy có bạn trai hay không (vì hỏi trực tiếp em thấy hơi ngại)…Thế rồi, cho đến ngày hôm nay, sau một buổi cà phê nhóm giữa em, cô ấy và một người bạn của cô ấy thì em đã tìm ra được câu trả lời cho riêng mình khi người bạn của cô ấy có buột miệng đề cập tới việc khi nào cô ấy sẽ ra mắt bạn trai. Nhưng theo như quan sát của em, thì cô ấy luôn lờ đi khi người bạn đó nhắc tới bạn trai của cô ấy và có vẻ như cô ấy không muốn cho em biết điều đó. Từ giây phút đó, em biết mình sẽ phải chủ động rút lui và chúc phúc cho cô ấy hạnh phúc bên người yêu của mình. Vậy là bức màn bí mật cũng đã được vén xuống, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút vì mối nghi vấn bấy lâu này đã được giải đáp và mọi hi vọng về chuyện tình cảm nghiêm túc giữa em và cô ấy cũng đã thực sự sụp đổ.
Em là mẫu người sống thiên về lý trí và mặc dù đã hạ quyết tâm như vậy nhưng em cũng không thể dối lòng mình được. Thực sự em cảm thấy rất tiếc nuối, khổ tâm bởi cô gái này là một trong những người mà em có khao khát mãnh liệt được che chở và bảo vệ nhất trong những người em đã từng có cảm tình vì em cảm thấy hai đứa có khá nhiều điểm đồng điệu về mặt tâm hồn. Em cũng đã một vài lần tưởng tượng về khoảnh khắc hai đứa cùng tay trong tay hạnh phúc xuất hiện trong một lễ cưới ấm cùng, dung dị (tất nhiên suy nghĩ này có phần quá ảo tưởng và rất phi thực tế, nhưng em không thể giải thích nổi tại sao những hình ảnh đó cứ hiện lên vô tình, gần gũi và khá đỗi thân quen - nó cứ như thể là những kí ức đã từng xuất hiện ở đâu đó và mới chỉ chợt ùa về vậy).
Em cũng cảm thấy vô cùng chán nản và không hiểu tại sao ông trời lại luôn trêu ngươi mình như thế ? Và em không biết bao giờ thì mình sẽ thoát khỏi cái dớp thích người đã có bạn trai. Thực sự em rất cần những lời chia sẻ và tư vấn của các anh chị trong forum. Em nên làm gì ? Tiếp tục âm thầm bên cạnh cô ấy như một người bạn hay lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của cô ấy ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hồi xưa chị thô, ko biết làm điệu, giao tiếp ko giỏi, chỉ biết cắm cúi học. Tất nhiên chị ko...