Mình và người yêu quen nhau được 4 tháng, 2 đứa bằng tuổi. 1994, mình bán hàng online tại nhà, bồ mình làm nhân viên ngân hàng. 1 tuần gặp nhau 1 lần, 1 ngày nhắn tin được vài câu. Mình muốn 2 đứa chia sẻ với nhau nhiều hơn, nhưng bồ mình sáng chúc vui vẻ, trưa chúc ngủ ngon, tối chúc ngủ ngon. bồ đi cv , gia đình ,... cả tuần, mà kêu qua thăm mình thì kêu bận. Mình đã có ý nhắc nhở nhiều lần, nhưng không được. Bây giờ hơn nửa tháng cũng chưa gặp được nhau. Mà nhà cũng đi đến cỡ 15phút, không xa.
.
Nói nhiều, mình cũng mệt rồi. Mình thấy nhạt quá, quen nhau mà cái nhắn tin hay gặp đều mình chủ động.
Hay do mình đỏi hỏi quá nhiều, Mình cũng không đến nỗi xấu, vẫn xinh, Nói không quan tâm nữa, nhưng mình nghĩ bồ nhau thì im im không nói thì quen nhau làm chi. Mà nói thì kêu đòi hỏi, khó tính.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1