Chào cả nhà!


Em đã theo dõi webtretho từ lâu và rất hay tìm đọc tâm sự của các bạn, các mẹ. Rất nhiều lần em thấy mình trong những câu chuyện của mọi người...


Hôm nay em muốn chia sẻ câu chuyện của mình, cứ để trong người như thế này chắc đầu em nổ tung, viết ra để em nhẹ lòng hơn...


Em và người ấy yêu nhau gần 5 năm... 2 đứa, mỗi đứa một quê, cách nhau 140km. và hiện tại đang làm việc tại HN... Gần 5 năm bên nhau có đôi lúc cãi vã, giạn hờn nhưng trên hết vẫn là tình yêu, tình cảm dường như ngày càng sâu đạm hơn chứ k hề nhàm chán..


Nhưng...


Suốt gần 5 năm đó... gia đình người ấy biết người ấy yêu em và đã k thích, vì xa quê, vì em nhỏ, vì công việc e chưa ổn định (e làm ở cty tư)... Nhưng bọn em vẫn cố gắng, quyết tâm, người ấy vẫn luôn yêu thương và trân trọng em, cùng em thuyết phục để đc gia đình chấp nhận... 2 đứa tính ra giêng này e về nhà bên ấy, rồi thưa chuyện... Vậy mà... mấy này tết về quê, người ấy bị gia đình tác động, đã nói dừng lại, dù rất yêu thương em...


Tình yêu gần 5 năm em cố gắng giữ gin, tình yêu e đã xác định, người em tin tưởng để lấy làm ck,... vậy nên em k thể buông tay.... Rồi người ấy đưa ra lý do về quê làm, e nói về quê e sẽ theo về, lấy ck theo ck, rồi lại nói về nhà bị gia đình soi mói, chì chiết e có chịu đc k...


Mọi vấn đề e đều chấp nhận, vì e tin rồi gì cũng giải quyết đc, vì bản thân em k có gì khiến học ghét, chỉ là do e quê xa, công việc chưa ổn định, em nhỏ (1m52,42kg), họ nói sau con cái khó...


Giờ em k biêt phải như thế nào? Buông tay đi hay níu lại? vì người ấy rất tốt, rất yêu thương em, vì xa em, nên bị gia đình tác động...


Em phải làm thế nào đây?????