Em và anh là bạn học cùng lớp cấp 3. Sau một thời gian ra trường thì gặp lại nhau trong buổi họp lớp, lúc đó thì em đang vụn vỡ khi vừa chia tay người yêu, còn anh thì mới chia tay người yêu chưa được bao lâu theo những gì anh nói. Cũng từ hôm đó tụi em thân thiết nhau hơn, hay tâm sự cho nhau nghe về gia đình, bạn bè và công việc.
Thời gian cứ trôi đi thì lúc đó em cũng nhận ra được tình cảm anh dành cho em, lúc đó thì em tìm mọi cách để né tránh, em sợ tình cảm ko đi đến đâu rồi lại mất cả bạn lẫn bồ. Nhưng anh thì cứ kiên trì rồi em xiêu lòng lúc nào ko hay. Anh có thể chiều em bất cứ nhũng gì để có thể làm em vui và hạnh phúc, anh chỉ bắt em hứa là đừng rời xa anh dù chỉ là lí do gì đi nữa. Đáng lẽ tụi em sẽ hạnh phúc như vậy cho đến một ngày con bé kia tự nhận là người yêu của anh nhắn tin cho em, con bé đó là người yêu trước kia của anh nhưng vì tương lai đã bỏ anh ở lại để đi du học. Nó chửi rủa, nó nói em là đi cướp bồ nó, rồi nó đăng lên cả Fb để bạn bè chung của em và anh đọc dc hết, nó nói anh chỉ quen em cho vui lúc nó ko có ở đây để đỡ buồn, nói là em biết hai đứa nó còn quen nhau nhưng em mặt lì năn nỉ anh quen lén cũng dc. Lúc đó em thật sự sốc, em đòi chia tay với anh thì anh ko chịu. Anh nói để anh giải quyết rõ ràng với nó, sẽ ko làm phiền em lần nào nữa đâu và em cũng tin theo lời anh nói. Nhưng ngay ngày hôm sau thì anh lại nói lời chia tay với em, em hỏi lí do thì anh nói ko thể bỏ con đó dc, anh với nó có chuyện với nhau rồi anh biến mất như chưa hề tồn tại. Lúc đó em đau khổ lắm ạ, em sống dở chết dở nhưng em cũng phải bắt buộc chấp nhận sự thật.
Một tuần sau đó anh lại liên lạc với em, anh đòi gặp mặt để nói chuyện. Lúc gặp nhau thì anh ôm hôn, anh nói ko muốn chuyện của mình thành ra thế này, nhưng anh ko thể chia tay con đó dc, anh nói nếu như anh gặp dc em trước thì hay biết mấy. Em mới nói nếu ai cũng biết trước được mọi chuyện thì đâu còn ai đau khổ, cuộc sống là phải như vậy, với lại ko có chuyện gì là ko thể giải quyết dc chỉ là do mình có muốn hay là ko thôi. Anh nói bây giờ anh chỉ còn cái tình nghĩa với nó thôi chứ ko còn yêu, người anh yêu mới là em. Em hỏi lí do là gì thì tuyệt
nhiên anh ko nói. Rồi tụi em chia tay về và hứa với nhau sẽ cắt đứt mọi thứ.
Sau một thời gian em đau buồn thì em cũng lấy lại dc cân bằng, em đi chơi với bạn bè. Anh biết dc và điện thoại cho em, đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em, anh nói ko ngờ con người em giả tạo, ko có anh vẫn vui vẻ đi chơi dc, em im lặng và ko giải thích. Anh năn nỉ em quay lại với anh, hứa sẽ ko xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa, em vẫn tin và bỏ qua mọi thứ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ah mà lúc này em cũng biết dc chuyện của 2 đứa nó là gì luôn. Theo như anh kể lúc đang quen nhau thì con đó dính bầu, anh có nói mẹ qua nhà xin cưới nhưng gia đình con này ko chịu, gia đình con này ép phá để bắt con này đi du học để còn lo cho gia đình. Lúc con này biết chuyện 2 tụi em quen nhau thì nó đòi sống chết, nó đòi đập em cho dc, nếu ko đập dc em thì sẽ tự tử.
Em cũng có nhan sắc, lại thêm biết cách nói chuyện và lúc nào cũng vui vẻ nên dc nhiều người quý. Em đi làm ở siêu thị điện thoại lớn có tiếng nên hằng ngày gặp gỡ rất nhiều khách hàng. Còn anh thì chỉ là một người bình thường ko có gì là nổi bật, nhưng lúc đó em yêu vì cái tính thật thà và chân thành của anh. Từ khi quay lại anh bỗng đổi tính hẳn, anh bắt đầu kiểm soát em, anh cứ bắt em nghỉ làm cho bằng dc nhưng em kiên quyết ko chịu, anh bắt em đổi số, anh ko cho em ăn diện. Theo cách nghĩ của anh là công việc em đang làm gặp gỡ dc nhiều người dễ thay đổi, anh ghen với tất cả bạn bè xung quanh em, ngay cả những bạn trai học cùng lớp 2 đứa nói chuyện với em mà anh cũng thấy khó chịu. Lần tranh cãi gay gắt nhất là trong lần họp lớp anh thấy em ngồi bắt chuyện với mấy người bạn học, rồi anh lại đem chuyện cũ của em với người yêu trước kia ra chì chiết, dày vò em. Anh nói anh vẫn còn yêu người yêu cũ rất nhiều. Lúc đó em thấy bị tổn thương và xúc phạm nên đã chia tay.
Cứ nghĩ như vậy là kết thúc rồi, ngờ đâu em bị trễ kinh mọi người ạ. Em lo lắng thật sự, mua que thử thì 1 vạch đậm 1 vạch nhạt. Con bạn thân khuyên em nên nói cho anh biết để có trách nhiệm. Lúc em thông báo cho anh biết chuyện thì bây giờ cho em dc gọi là bằng thằng nhé. Nó nói chắc gì là con của nó, là em cột nó để dính, em tức điên nhưng em nhịn em chỉ nói là anh đâu có đẹp trai, giàu có cũng ko, con ông này bà nọ cũng ko thì mắc gì em phải cột anh, thà anh giàu có hay đại gia thì em sống chết cột cho bằng dc, em chỉ thông báo vậy thôi chứ có thai hay chưa thì cũng ko chắc chắn, anh chối bỏ trách nhiệm vậy em hiểu rồi. Hắn ta suy nghĩ sao đó rồi dt cho em, em ko ngờ con người nào lại khốn nạn như thế ạ, hắn nói là sẽ chở em đi siêu âm, nếu mà có thì em sẽ bỏ ngay trước mặt nó, chứ em mà để lớn lên rồi bồng qua nhà hắn ăn vạ. Hắn nói cưới đĩ về làm vợ chứ ko cưới vợ về làm đĩ, chẵng lẽ công việc bán hàng là bị cho là đĩ sao??? Em cảm thấy kinh tởm con người đó và chặn mọi liên lạc của hắn ta.
Cũng nhờ ơn trời em đi siêu âm thì kết quả là do em bị căng thẳng chứ ko có thai.
Em làm chung công ty với em gái họ của hắn. Và từ đó em cũng biết dc mọi chuyện là sau khi nghe lời dỗ ngọt của con bồ hắn ta là sẽ bảo lãnh hắn ta đi mỹ, thì hắn ta trở mặt với em như vậy, đi chê bai là công việc của em ko có tương lai. Mẹ hắn ta thì rất ích kỉ, nếu lúc trước em nghe lời hắn bỏ việc để ở nhà, để hắn ta lo lắng cho em thì em cũng ko sống nổi với bà đó. Lúc nào cũng đem ra so sánh và tạo áp lực cho hắn ta. Con đó chỉ mới đi du học thôi nên con đường bảo lãnh hắn ta thì em thấy xa xôi lắm.
" Tiền rất sắc..
Nó có thể cắt mọi thứ mà dao hoặc kéo ko bao giờ cắt được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng em vẫn còn sốc và đau đớn khi bị đối...