Mình và bạn gái cũ quen nhau từ cuối năm 1 đại học. Đến năm 3 thì có 1 lần 2 đứa cãi nhau, rồi giận nhau, lúc đó cũng chia tay mấy tháng. Lý do là vì mình nói mình muốn sau này đi du học, vì đó là ước mơ của mình (từ hồi cấp 3 mình đã có ý định du học nhưng không thành). Cô áy không muốn mình đi học xa, nhưng sau đó thì cô ấy chủ động làm hòa, và nói nếu mình đi học thì cô ấy sẽ chờ. Ra trường đi làm, cả 2 đều có công việc ở Sài Gòn, cuối tuần vẫn đi chơi với nhau, tình cảm lúc đó rất tốt. Ba mẹ 2 nhà đều đã gặp nhau, ba và em gái mình đã đến nhà cô ấy (ở Vũng Tàu) chơi, còn cả nhà cô ấy đã đến nhà mình chơi và ở lại nhà mình 1 ngày (nhà mình ở ĐL). Sau khi đi làm 1 năm, mình cuối cùng cũng đạt được ước mơ du học, mình được học bổng của 1 trường bên Mỹ.
Lúc mình đi Mỹ thì cô ấy chuyển về VT làm, cô ấy nói là muốn làm gần ba mẹ, khi nào mình đi học về sẽ lên lại SG với mình. 3 tháng sau thì cô ấy nói muốn chia tay, giờ chỉ xem mình là bạn. Trong 3 tháng đầu khi qua Mỹ thì mình không quan tâm gọi điện cho cô ấy thường xuyên, vì chênh lệch múi giờ và vì mình gặp nhiều khó khăn lúc mới qua. Mình nghĩ giờ ở xa quá, cũng không giải quyết được gì, nên đợi học xong sẽ về xin lỗi cô ấy sau.
Tháng 7/2014: mình nhận được tin cô ấy sắp lấy chồng.
Tháng 10: cô ấy làm đám cưới
Tháng 12 mình học xong và về nước.
Cuối tháng 1 này 1 đứa bạn thân chơi chung nhóm (có mình và cô ấy) làm đám cưới, cả 2 đều được mời, mình biết cô ấy sẽ đến, vì bạn đó không những là bạn thân mà là còn bạn cùng phòng của cô ấy.
Mình đang băn khoăn có nên đến dự đám cưới không, mình không biết nếu gặp cô ấy mình sẽ nói gì, sẽ làm gì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1