Mình đang trong tình trạng đau khổ và căm ghét người yêu vì ngày hôm qua 14.2 mình đã phát hiện ra bộ mặt thật của thằng ny, gọi thằng nghe ghê quá nhưng giờ chỉ muốn gọi vậy. Chuyện là thế này, tính m thì cũng đa nghi và hay ghen. Nó lại là thằng đẹp mã, ngoài ra tính cách cho đến điều kiện cũng ở mức rất bình thường. Nhưng khi yêu thì m lại k coi trọng mấy vấn đề đó. Bạn bè trên fb của nó đa số là những con nó đã tán tỉnh or ngủ vs nhau rồi. Một lần linh tính mách bảo và cũng do đa nghi nên m hack trộm mk mail. Và m đã biết được quá khứ k tốt đẹp gì của nó. Trong cùng một time mà nó quan hệ vs hai đứa cgai. :( ghê chưa? Nó tán hai con ở hai nơi khác nhau nhưg đều ở hcm cả. M đau lắm, từ khi biết được chuyện này mình càng đa nghi và ghen hơn. Nhưng nó cứ một hai nói rằng đó là quá khứ. Vì yêu nên cũng nghĩ là nên cho qua và chỉ nên nghĩ đến hiện tại.
Nhưng thật không ngờ rằng tối qua trời xui đất khiến thế nào lại nghĩ ra cái phi vụ " thử lòng" nó. M công tác ở trường cấp 2 trong HCM và giờ thì đang ở quê, còn nhà nó thì ở q11.
Vậy là m lấy số của mẹ mình và giả vờ là cô người yêu cũ năm 2011 nt cho nó. Cô mà nó qhe với cùng một cô nữa mình nói ở trên ấy. Sở dĩ mình muốn nhắn tin thử lòng nó là để xem nó có yêu m thật lòng không và có tính lăng nhăng như m vẫn hay nghi ngờ không. Vì sau khi biết được nó từng quan hệ vs 2 người một lúc, m nói k tin nó nữa, thi thoảng vẫn đay nghiến thì nó luôn thề thốt rằng qk nó vậy, hiện tại và tương lai sẽ k bao giờ. Haizzz. Mà chuyện đó của nó xảy ra từ năm 2011.
Nội dung m giả giọng con người yêu cũ nó như sau:
Hỏi: a đang ở đâu, em mới về VN ăn tết ( vì mình nghe người yêu bảo con đó đang bên Sing du học). Sau khi đọc tin nhắn sms thì nó call lại liền, nhưng m đâu dám nghe, nghe thì lộ hết.
Nói tiếp:
e đang làm tóc k nghe đt dc, rồi nt rủ nó đi cf, hỏi là tối nay a bận không? Mình đi cf. Nó vẫn nhắn tin trả lời tỉnh bơ vs con này. Và như vậy là mình nhận ra trước giờ nó dối mình rồi. Tại vì nó nói lâu rồi k ll vs con ny cũ. Mà con này sn 93, quan hệ năm 2011 thì còn ra loại gì nữa.
Nhưng li kì hơn là ở đoạn sau. Con đó tên Miu. E xưng Miu. Nó chủ động rủ:
Miu tối nay đi ăn tất niên với a k?
Miu không đi, chỉ hẹn đi cf, nó đồng ý. Nó lại gọi tiếp, nhưng Miu không dám nghe, xong nó nhắn:
e làm tóc tiếp đi, khi nào xong a gọi nói chuyện.
Miu nói đang ở ks, rủ: tối nay a ở vs e nhé. Vì sao mình dám nt này ? Vì mình từng đọc được đoạn chát sex của chúng, biết con này luôn chủ động lên giường nên giờ mình cũng giả bộ nt dụ đi ks.
Nó đồng ý ngay mới đau chứ, Miu hỏi: a có sợ e không? A chia tay người yêu chưa, tối nay e k mang áo mưa không? Nó trả lời: a có quen mà k đến đâu, a chưa ct. E đừng hỏi gì về chuyện này nữa. Để tí nữa a mua bcs nhé. Em nt địa chỉ ks đi. Mình lên mạng search ngay địa chỉ ks rồi nt liền. Nó nt lại:
Uhm.a sẽ gọi e sau, lát mình gặp nhau nc nha.
Ôi chao!! Đau quá mọi người ạ, chân tay bủn rủn, người mệt khó thở nhưng vẫn cố nt như đã vạch ra.
Miu hỏi tiếp: dạo này khả năng chuyện ấy của a ntn, tối nay cho a chủ động nha, mà khỏi dùng bcs đi, e uống thuốc. Ny mình trl: a lâu lắm k qh( cái này thì đúng vs mình và nó,vì mình chưa cho nó bao giờ, còn không biết bữa giờ nó có ngủ vs ai k), e không sợ uống thuốc giả sao, lỡ có bầu e có sinh k.
Con kia: e k sợ, vì yêu a e sẽ dể có bầu, e có rồi a cưới e k.
Nó: nhưng e còn đi du học mà, e có ở VN đâu ( có lẽ là cũng hơi lo vì con này tự nhiên mạnh miệng thế).
Con kia: không sao, e học 3 tháng nữa xong rồi, a cưới e không.
Nó: uh, e ở VN a sẽ cưới e.
Ui, mình đóng vai ok chứ nhỉ, thằng ny mình ngốc quá, cứ tưởng sắp được 'sướng'. Càng lúc cang run. Nt một hồi rồi nó hẹn : a nhậu phải 9h mới tan, a sẽ alo e ( trong lòng chắc vui rồi )
Rồi 10h nó gọi, mình cũng sợ lắm, chưa biết ứng phó sao khi no gọi, nhưng thằng bạn gần nhà tư vấn kêu mình là nếu nó gọi nó hỏi đang ở đâu thì bảo : em đang ở Thanh Hóa rồi im lặng. Hơn 10h tối nó gọi, mình run quá, bắt máy và đúng là nó hỏi e đang ở đâu? Mình trả lời đang ở TH. Mình để nó nói được một câu: Hiểu rồi. Rồi mình tắt máy. Sau đó nó nó nhắn 1 tin nhắn: em thử a xong rồi đó:). Và gọi 1 cuộc nhưng mình k nghe. Mình buồn quá khóc ngay trước mặt thằng bạn. Nó mua bia và kêu mình uống 1 lon cho hết buồn. Không thì tối lại suy nghĩ k ngủ được. Mình uống xong ngủ đến sáng. Nếu như mọi lần chỉ cần biết nó tán con nào đó thôi là mình đã lồng lộn lên thì lần này mình im lặng, có lẽ vì quá đau , vì quá ngỡ ngàng và quá shock chăng? Bây giờ mình sẽ qđ dứt luôn. Sự thật là mấy ngày nay mình và nó có giận nhau, cũng liên quan đến việc lăng nhăng của nó vs bà 42t trong cty nó làm. Chả biết qh kiểu gì mà bà suốt ngày rủ đi thái, đi ăn uống. Nó không kể vs mình về bà này đâu. Chắc sợ mình ghen. Nhưng tình cờ mình phát hiện ra thôi. Cãi nhau xong chán quá mình dọa mình sẽ lấy chồng ở đây luôn. Nhưng chắc nó cũng biết thừa là mình dọa rồi. Và đến tối qua mình vẫn giả vờ nt ngọt ngào vs nó. Một tay cầm 2 cái đt. Một la sdt của mình, một la sdt của mẹ. Nó còn nói mình đầu nói mình đầu năm sau vô chụp hình cưới nếu mình vẫn còn yêu và muốn cưới. Mình cũng giả bộ nt là đồng ý. Nhưng rồi tự nhiên nó nói nó muốn từ hnay mình va nó k ll ( hihi, chắc nó sợ khi đang ngủ vs con Miu mà mình nói thì nguy hiểm quá.)
Cho đến trưa hôm nay nó bắt đầu nt fb, zalo, sms là nó hối hận lắm, bây giờ để được mình tha thứ a có thể làm bất cứ thứ gì. A chỉ biết xl và xl e. Mình chỉ im lặng và cảm thấy ghê tởm và ghét nó. Mặc dù vẫn còn yêu. Mình chưa chặn các tài khoản của nó vì muốn xem nó giải thích sao...
Cả ngày nay mình nằm vùi đầu trên giường. Mùa đông lạnh và trái tim mình cũng giá băng theo. Một valentine thật đáng nhớ đối vs mình :'(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dau phai ai cun~g hoc va(n...