P à. P đừng nghỉ đến T nữa. T sẽ đáp ứng điều kiện của P. T biết T làm thế là ích kỉ nhưng cứ gặp gỡ, hẹn hò với P thì T lại càng ích kỉ hơn khi mỗi ngày P càng yêu T nhiều hơn còn T thì cứ xem P là bạn. T biết P sẽ chờ T 1 năm, 2 năm, và có thể sẽ 10năm nhưng T không thể làm thế được. T cứ bắt P phải chờ, phải đợi nhưng T không biết câu trả lời cho P sẽ như thế nào. nếu cứ tiếp tục như thế mà sau này T không có tình yêu dành cho P thì P sẽ như thế nào. P đừng nói P sẵn sàng chờ đợi dù kết quả như thế nào. T với P không phải là còn nhỏ nhưng vẫn còn trẻ mà, vẫn còn nhiều điều ở phía trước, và t cũng biết chắc chắn rằng tronh tương lai sẽ có người con gái đến bên P thật lòng, đó là những suy nghĩ và quyết định của T. Mong P sẽ tôn trọng quyết định đó. Cảm ơn P đã quan tâm đến T nhiều thế, Ông trời luôn công bằng sẽ có người cũng yêu thương quan tâm P như những gì P dành cho T vậy. Chúc P sống và học tập thật tốt.Mình đã xin gặp và nói rất nhiều điều mà người ấy cũng không hề thay đổi,

