Các anh chị , các bạn hãy cho tôi một lời khuyên . lòng tôi đang rối bời , chia tay em được 34 ngay rôi mà hình như tôi thấy mới hôm qua thôi . Chính thức yêu nhau chưa lâu lắm nhưng thân thiết với nhau cũng được hơn 4 năm rồi mà ...


các anh , chị ạ ! tôi năm nay là sv năm 4 rồi . người yêu mới nói lời chia tay ... hic buồn quá qua bạn bè của em tôi biết em chia tay vì nghĩ chúng tôi không co tương lai gì với nhau kéo dài sẽ cang khổ .. . hu .. tại sao lai không co tương lai chứ ...em mặc cảm vì học thấp hơn tôi ( trung cấp thôi ) đây là thông qua bạn bè tôi biết được còn khi chia tay em đã đưa ra lý do cay đắng lắm nhưng tôi tin đó không phải là sự thật (lý do tôi không tiện nói ra ) chúng tôi ở gần nhà nhau nhưng 2 đứa học xa nhau tết vừa rồi về gặp nhau đúng hạnh phúc đc 1 ngày thì sụp đổ , em luôn nói e không xứng đáng với anh, e không đáng đc anh tin yêu . . .thực sư lúc đó do mất bình tĩnh va không hiểu chuyện gì đang xãy ra nên tôi đã có giận em nhưng không nói gì quá đáng cả và tôi cũng đã cố gắng níu kéo sau khi hiểu ra vấn đề , bây giờ tôi cố gắng liên lac với em nhưng e đang cố tình tránh mặt tôi dù không yêu nhau nữa nhưng tôi muốn trở lại là bạn như ngày xưa . các anh chị ơi tôi phải làm gì đây tôi còn rất yêu em và tôi biết em cũng còn yêu tôi nhiều lắm.( chúng tôi ở một vùng quê ,) em tâm sự với bạn thân tôi :" chúng em ở gần nhà nhau mà yêu nhau sau không đến đc với nhau lại mang tiếng ... " hic sao lại không đến đc chư em ngốc quá . anh chị hãy cho tôi một lời khuyên , tôi có nên níu kéo nữa không ? và nên bắt đầu ntn ?giờ em đang tránh gặp tôi qua mạng và cả đt nữa . mong anh chị đọc hiểu cho tôi một lơi khuyên . Cảm ơn nhiều !