Hôm nay thấy buồn nên vào đây tâm sự chút. Em và ox quen nhau vô tình trên mạng và xem như bạn bè, lúc đó cả hai đều có mối tình riêng đang đẹp, cô ngừơi yêu lúc trước của ông rất ghen, một lần vo tình cô ấy lên nick ổng và em rãnh rỗi chat qua hỏi thăm và bị ghen, thế nên phải add nick để thanh minh thanh nga với cổ. Bẳng một thời gian em mới chat qua hỏi thăm ổng và biết ổng mới bị chia tay, người ấy có người khác là việt kiều, giàu có, chức vị hơn nên bỏ ổng là nhân viên quèn, lại còn quá trẻ tuổi, thế là em lại an ủi ổng và chat năn nỉ cô áy giùm mặc dù tụi em ko hề quen thân mà chỉ thấy tội nghiệp giúp giùm, sau này có nghe lại là cô ấy cũng lay động và múôn quay lại nhưng cuối cùng ko quay lại, trong lúc đó em cũng bị người yêu 6 năm bỏ rơi để lấy nguời khác, e đau khổ và ko gặp ai kể cả ổng. Sau một thời gian e tạm lắng đọng, đi làm, chơi thể thao và đi học để quên hết mọi thứ thì cũng có chat và đi uống nuớc tâm sự với ổng, dần dần tc phát sinh và chúng em lấy nhau. Có điều trong thời gian quen nhau, sau này em mới biết, người bạn gái cũ vẫn thuờng xuyên liên lạc với ox qua phone và chat, ox vẫn giấu chuyện có bạn gái khi chat với cô ấy, sau này cô ấy chat qua nói thế, em ko hiểu vì sao ổng làm thế. Nhưng sau này một số chuyện xảy ra nữa nên em ko muốn ổng liên hệ cô áy nữa và ổng đồng ý, em ko biết e làm thế có ích kỷ quá không. Sau này cô ấy ko liên hệ đuợc với ox nên liên hệ với em qua chat, theo e nghĩ chắc cô ấy cũng ít bạn nên thường mỗi lần online là chat qua e, lúc truớc cứ kể về mối tình cũ với ox em khiến e bực, e nói quá khứ cho qua, sau này thì chỉ hỏi thăm và kể về gia đình với nhau, e được biết cô ấy sống sung sướng, ko lo tiền bạc, nhà đều có oshin, con cái cũng có người trông, giờ đi chơi và học, đi du lịch nước ngòai thường xuyên, chồng làm giám đốc cty nước ngòai mà ổng có cổ phần và rất thương cổ , tự nhiên em cảm thấy cô ấy lựa chọn đúng quá, chứ cô ấy mà kết hôn với ox e như em giờ thì tiền mua nhà cũng ko có, ở ké nhà chồng, hai vc lương ko dư được bao nhiều mỗi tháng, đi chơi trong nước còn phải suy nghĩ chứ đừng nói gì nước ngòai, đi học cũng phải tính tóan tiền bạc,.. em cảm thấy ganh tị rồi, xấu tính phải không các chị, một mặt nói chuyện với bạn ấy xong e cảm thấy buồn và suy nghĩ về người con gái trứoc đây của chồng, e cũng thấy hình cô ấy khá xinh đẹp, biết cuộc sống của cổ và ko biết ox có còn lưu luyến gì khi lỡ gặp lại cô ấy ko, một mặt em lại muốn chat để biết thông tin, để tìm hiểu khám phá, e mâu thuẫn và tự làm m ình khổ phải không các chị