cả nhà ơi, giờ có 2 người đều yêu mình thì mình nên chọ ai ạ? e cảm thấy bối rối quá, bế tắc quá:55:, em sinh năm 92, 1 người đến với e sinh năm 88 học học viên hậu cần sắp ra trường có công việc ổn định và bảo vơi e không yêu ai nữa. còn 1 người sinh năm 91 học 2 bằng trung cấp rồi, và giờ học thêm 1 bằng đại học nữa vì trước đó anh ta học được 2 năm rồi bảo lưu, công việc chưa ổn định, anh ta bảo nếu không đến được với e thì anh ta không đi học nữa, mà cứ đi lang thang làm hết chỗ này chỗ nọ làm nhiều tiêu nhiều làm ít tiêu ít và không lấy vợ nữa. em thực sự không biết làm thế nào. em nghĩ là nếu vì mình mà người ta thay đổi bản thân quay đầu lại bờ thì em nên giúp người ta và cho người ta cơ hội để trở về không sai lầm nữa, nhưng không biết thế nào, mọi người cho em lời khuyên với ạ, em cảm ơn mọi người đã đọc tin ạ;;)