Tình cảm đến từ 1 phía.....thật là buồn,.có ai như mình không? vào chia sẻ và cho mình lời khuyên. Thanks mọi người.
Hi mọi người,
Trước đây mình có quen chơi cho vui với 1 bạn trai, nhưng càng ngày mình càng yêu người đó. Thật tiếc người ta bảo với mình là vì một số lý do mà cả hai không thể đến với nhau (xa nhà, 2 ng khác đạo, không hợp trong lối sống và quan điểm, mình thông minh và giỏi giang hơn người đó) và vì ng ta bảo muốn yêu là phải cưới. Mình thì không nghĩ xa như thế, mình cảm thấy vui khi đi với người đó, rất vui,ấm áp và an toàn. Mình cảm thấy muốn được bên cạnh người ta là đủ rồi. Không cần có tương lai vì mình có quen cũng không cưới ng ta. Nhưng sao người ta cứ suy nghĩ sâu xa làm gì nên chỉ thích mình thôi mà không yêu mình. Có yêu cũng rất ít, thêm nữa người ta sắp qua Nhật tu nghiệp 3 năm không về, người ta không tin vào tình yêu này sẽ bền. Nói chung người ta suy nghĩ nhiều và đưa ra quyết định là ngãng mình ra dần và không yêu mình.
Mình phát hiện ra người ta lạnh nhạt và vô tâm với mình. Mình hỏi thăm người ta vài câu mà người ta cũng bảo sợ sự quan tâm của mình. Minh buồn và quyết định rút lui. Hiện nay, đã 2 ngày, mình rất nhớ người ta, mình đau lòng lắm. Hàng ngày người ta hay nhắn tin hỏi thăm mình, giờ thì chẳng còn nữa. Người ta quên và lơ mình luôn. Nói chung chẳng còn nhớ hay cần mình nữa. Không còn yêu hay thích mình nữa.
Mình buồn, nhớ và đau lòng, mình có tình cảm thật sự, còn người ta thì hững hờ....mình không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Mình mệt mỏi và không vui, mình suy nghĩ thẫn thờ, ban đêm lại khóc vì nhớ họ. Và vì chẳng dám nhắn tin để nói với người ta là mình yêu họ thật nhiều và mình nói thật là rất nhớ. Vì mình sợ người ta phũ phàng, sợ làm phiền họ, và vì có lẽ người ta cũng chẳng nhớ đến mình đâu..............................................................................................
Các bạn hãy cho mình lời khuyên. Mình không nghĩ lại yêu người đó nhiều đến thế vì xét ra thì người đó rất bình thường không có gì nổi bật.
Mình có nên chủ động nhắn tin và hẹn gặp người ta để nói hết tất cả. Như thế có phiền người ta ko? vì ng ta rất bận...mà cũng k biết bận hay là ko muốn gặp mình.