Chào các anh chị, em vừa trải qua tình đầu, tụi em quen nhau trong thời gian rất ngắn vì cả 2 cùng cảnh ngộ và đã chia tay đã được hơn 4 tháng nhưng em vẫn còn rất nhớ anh.


lúc bắt đầu, dù không nói ra nhưng tụi em vẫn biết sẽ không đến dược với nhau. Em cứ chần chừ do dự và không muốn dính vào mối quan hệ như thế, nhưng rồi những quan tâm của anh khiến em dần dần có tình cảm vói anh.


Anh hay khuyên em hãy cứ mặt kệ đeer cảm xúc đến tự nhiên, đừng suy nghĩ tính toán nhiều.


Đến ngày anh sắp đi công tác dài hạn nước ngoài anh bảo tụi em chia tay, anh yêu cầu tụi em không liên lạc để mỗi người khỏi nuôi hy vọng và còn cho người khác cơ hội, em đồng ý. Đootj ngột ngày cuối cùng ở lại VN anh đax đeesn chỗ em, tụi em bên nhau nhưng anh vẫn giữ gìn cho em vì anh nói không muốn làm điều em không muốn.


Sau hôm đó tụi em chính thức chia tay và anh không 1 lần hỏi thăm. Những tưởng cái gì đến nhanh thì qua đi cũng nhanh, vậy mà hơn 4 tháng rồi không quên anh được. Thái độ của anh rất dứt khoát vứt bỏ, giờ em cũng đau lắm


chuyeenj gì qua rồi nên cho qua nhưng em vẫn muốn biết liệu tình cảm anh dành cho em là chân thật hay anh chỉ là một kẻ sát gái chuyên nghiệp. Lúc quen thì em tin là cảm xúc của anh là tự nhiên và thật, nhưng khi móc nối lại với nhau em không biết đâu là thật của con người anh nữa. Anh người Bắc, em người Nam