Tính cách Bạn trai????...Nhờ các Anh/Chị/ các Mẹ tư vấn giúp em ạ....
Mình có một chuyện làm mình rất buồn và suy nghĩ nhiều, rất mong các bạn và các mẹ cho mình xin ý kiến và lời
khuyên cá nhân xem mình phải làm như thế nào
Mình và Anh quen nhau cũng được hơn 2 năm, 2 đứa cũng gần 30 tuổi, không còn nhỏ và mình hơn Anh 2 tuổi.
Cũng như những cặp đôi khác, cũng có lúc vui buồn,có lúc giận hờn chia tay. Tính mình thích vui vẻ, dễ gần và sởi
lởi, hòa đồng với mọi người như Anh thì không được như vậy.
Anh luôn khó chịu, khó tính với những cái nhỏ mà theo tính mình thì cái nào không đáng thì bỏ qua cho nhau..ví dụ có những cái không vui trong quá khứ nhưng khi anh giận giữ khó chịu lại lôi những cái quá khứ ra nói mặc dù đa số những chuyện đó đều do anh tự suy diễn và chụp mũ lên đầu mình. Lúc đầu mình rất buồn và khóc nhiều, nhiều
lúc tức cũng có nói lại những cái đó không phải lỗi do mình và anh nên suy nghĩ lại nhưng Anh nói rằng: “Anh nói là đúng” “Em đừng có cãi anh”. Nhiều lần Anh nói rằng “Anh không thích cãi” “Nói là phải nghe”..với bản tính mình thì mình cũng biết suy nghĩ và rất chịu nghe những lời góp ý, chỉ khi nào nói và suy nghĩ không đúng về mình thì mình mới nói lại thôi….trong khi mỗi lần đi chơi anh đều nói đi nói lại những câu đó, riết mình cũng ậm ừ cho xong chuyện vì chẳng muốn căng thẳng.
Đi chơi, ăn uống anh đều tự chủ động share tiền, thường sau khi ăn xong mình là người cầm bill, Anh muồn đưa bao nhiêu thì đưa (mặc dù không biết bill là bao nhiêu), còn thiếu thì mình là người bù thêm tiền (cũng nói thêm rằng
anh rất hiếm khi trả nguyên một bill, thường chỉ trả 1/3 đến ½ giá trị bill)…Mình không phải là người tính toán vì
bản thân cũng làm ra tiền khá, tính cũng thoáng, điều quan trọng mình muốn là cảm giác vui vẻ mang lại cho nhau chứ tiền mất thì kiếm lại cũng được. Cũng chưa bao giờ mình mở miệng đề nghị anh đưa thêm tiền anh xin tiền của Anh nhưng cách Anh đối xử làm mình cảm thấy không được tôn trọng.
Cách đối xử của Anh có lúc rất nhỏ nhẹ, dịu dàng, cũng quan tâm chăm sóc, có lúc lại cộc cằn thô lỗ kinh khủng,
Thật sự những lúc đó mình rất buồn và chỉ biết khóc (bản thân mình luôn muốn đối xử tình cảm, không thích quát
tháo, không thích gì thì nói thẳng rồi cùng nhau sửa chữa). Anh giận thì hay nói những lời rất khó nghe và gây tổn
thương cho người khác: “Em đi tìm người khác đi, đừng có làm phiền, im miệng.…..,” mặc dù mình chưa bao giờ nói
những lời khó nghe với anh như vậy. Nếu có chuyện gì làm anh không vui thì anh im im và đùng đùng chở mình về nhà (không nói tiếng nào), về nhà xong anh lại nt nói những lời khó nghe đến như vậy, mình đt thì không thèm
nghe máy, mà những chuyện đó mình thấy chẳng đáng chút nào. Cuối cùng mình chỉ biết khóc và buồn cả đêm.
Anh không có bạn thân (kể cả trai hay gái), hơn 2 năm quen nhau mình để ý chỉ thấy Anh đi làm về rồi đi tập Gym, về nhà ăn cơm nhà, rất hiếm khi anh có điện thoại của bạn bè rủ đi nhậu (hầu như là không). Đây là đức tính mà
ban đầu mình rất thích nhưng càng về sau mình càng tư hỏi bản thân rằng không biết tính cách Anh có vấn đề gì
không nữa???? Trong khi mình thì có nhiều bạn bè và bạn tốt, bạn bè mình đt cho mình mà anh biết (mình trả lời đt của bạn trước mặt anh và bạn bè là trong sáng) thì Anh khó chịu ra mặt và cấm….cấm mình giao lưu với bạn bè (kể cả nam hay nữ). Trong khi anh có những điều mời ám và mình thắc mắc thì Anh lại khó chịu và lảng tránh…Vì yêu
Anh nên dù rất buồn nhưng mình đành chấp nhận những gì Anh muốn….Liệu Anh có phải là người ích kỷ???
Theo mình biết thì ba Anh rất gia trưởng và nóng tính, bản thân Anh cũng rất nóng tính và thiếu kiềm chế..Liệu tính gia trưởng và độc đoán Anh có bị ảnh hưởng từ Ba không????
Mỗi lần đi ăn uống với mình anh nửa lít rượu đế và 3 chai bia là bình thường, có khi uống được 5 chai và nửa lít rượu (mình chưa bao giờ thấy anh xỉn)…
Anh chê và ghen tị với những người giàu có hơn bản thân Anh. Trong khi gia đình mình khá giả hơn Anh rất nhiều
nhưng bản thân mình cũng chưa bao giờ có ý nghĩ chê Anh, gia đình Anh hay những giàu có khác vì mình tin rằng
họ vẫn rất giỏi giang để làm nên.
Có người nói Anh tính nhỏ mọn (tới giờ mình vẫn không dám nói cho Anh biết).. Mình yêu Anh nhiều nên nghĩ là có
thể chịu đựng được tính tình như vậy nhưng tới giờ quá nhiều việc làm mình buồn nên mình muốn suy nghĩ lại liệu anh là người như thế nào??? Có nên tiếp tục nữa hay không. Thương thì vẫn còn thương nhưng để sống với Anh với
tính tình như vậy thì mình không đảm bảo có thể chịu đến khi nào.
Mình không biết tính cách của những người con trai khác có giống Anh không?? Liệu mình có quá nhạy cảm???? Với tính cách như vậy liệu các bạn gái ở trong địa vị như mình có chấp nhận được không?? Các mẹ cho em xin lời
Chào bạn mình tiếp xúc với rất nhiều ngươid,rất nhiều tính cách.mh nhận xét thế này: a ta là 1 người rất đa nghi,nhỏ nhen,so đo tính toán,ích kỉ,thực dụng,cộc...
Chào bạn mình tiếp xúc với rất nhiều ngươid,rất nhiều tính cách.mh nhận xét thế này: a ta là 1 người rất đa nghi,nhỏ nhen,so đo tính toán,ích kỉ,thực dụng,cộc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình tiếp xúc với rất nhiều ngươid,rất nhiều tính cách.mh nhận xét thế này: a ta là 1 người rất đa nghi,nhỏ nhen,so đo tính toán,ích kỉ,thực dụng,cộc...
Thứ nhất : Người yêu chị sống thiếu ga lăng quá....
em thấy chị nên bye cho rồi. người như vậy sống sao nổi dc lâu dài.
Trả lời: Éo giống. :(