Lần đầu tiên em gửi bài ở WTT, vì câu chuyện khá dài dòng nên em đã viết ở dạng như sau để dễ thể hiện ý của mình, mong các anh/chị/bạn thông cảm cho em.
CASE STUDY: TÌNH BÌNH THƯỜNG hay KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Câu chuyện thế này,
Cô A (đang ở nước X) và cậu B (đang ở nước Y) là người yêu của nhau và 2 người chuẩn bị đám cưới trong vòng mấy tháng nữa sau thời gian 5 năm yêu nhau.
Cô C (đang ở nước X): bạn thân hồi cấp 3 của cậu B, cũng là người cậu B có tình cảm đơn phương hồi ấy, khoảng 10 năm trước.
Cô D (đang ở nước Z): bạn thân và cũng là bạn cấp 3 với cậu B và cô C.
Một ngày 8/3 đẹp trời, cô A đang rất thấy vui vì buổi sáng nhận được lời chúc mừng từ bạn trai nhưng niềm vui chưa kịp vơi thì ngay buổi chiều tối cô đã phát hiện ra một tin động trời. Cô biết được người yêu cô, cậu B đặt vé máy bay cho cậu ta và cô C đi du lịch ở 1 khu nghỉ mát nổi tiếng trong vòng 3 ngày 2 đêm và họ cũng đặt 1 phòng ngủ nhưng 2 giường ở một khách sạn gần sân bay
Cô A dĩ nhiên là bị sốc nặng và không thể tưởng tượng nổi những gì cô ấy đang đọc được. Ngày họ đi chơi là khoảng 1 tuần sau đó, nên cô suy nghĩ thật nhiều là nên làm gì bây giờ? Có nên sang tận nước Y mà cậu B đang ở để bắt quả tang 2 người đó ở sân bay hay không? (vì họ sẽ đi đến đảo ấy từ nước Y và cô C sẽ đi từ nước X sang Y trước đó) hay là cô sẽ đi sang tận cái đảo ấy cùng 2 người kia để gặp nhau tại khách sạn?
Thế là cô ấy suy nghĩ thật nhiều và sau khoảng 4 tiếng từ khi phát hiện được điều này cô đã quyết định nói thẳng với cậu B.
Thế là khi cậu B biết rằng cô A đã biết tất cả, cậu ta chỉ lăm lăm hỏi vì sao em biết và cứ nói rằng thật ra đã suy nghĩ kỹ về chuyến đi này là có nên đi hay không và cuối cùng quyết định là sẽ đi. Cô A hỏi rằng vì sao lại làm thế thì cậu B nói cô C đang có chuyện gì đó ghê gớm lắm, đang buồn lắm….Nhưng sau khi lấp liếm mãi không được cậu ta đã thừa nhận là hồi cấp 3 cũng có tình cảm với cô C nên coi như chuyến đi này là đặc biệt, đi lần cuối rồi thôi, sẽ không đi nữa và cũng không hề có ý định đá cô A sau chuyến đi này.
Cô A thì hoàn toàn ngã quỵ vì cậu B đã từng có một mối quan hệ không trong sạch với 1 cô khác cách đây 3 năm khi hai người vẫn đang yêu nhau, và lúc đó cô A đã chấp nhận tha thứ cho cậu B lần đó với suy nghĩ rằng ai cũng có sai lầm nên hãy cho họ 1 cơ hội nữa để sữa chữa và cô đã hy vọng cậu B sẽ có được bài học cho chính mình từ sự việc ấy.
Cô A đã chất vấn cậu B là tại sao lại lặp lại điều này một lần nữa thì cậu B nói rằng, cậu thừa nhận chuyện lần trước đúng là “ngoại tình” nhưng lần này là không phải vì cậu chỉ đi chơi lần này là thôi và không hề có ý định bỏ người yêu để quen với cô C.
Cô C cũng được biết là cô A đã biết hết tất cả và nhắn tin với cô A là chắc cô A đang nghi ngờ nhiều lắm nên muốn hẹn gặp nhau để nói cho rõ.
Cô D cũng liên lạc với cô A là xin lỗi vì đã biết chuyện mà không ngăn cản. Và Cô D nói là cô biết cậu B có tình cảm đơn phương với cô C hồi đó, nhưng 2 người không có gì đâu, vì cậu B không là tuýp người của cô C và ngược lại. Cô D cũng nói là vì là họ là bạn thân với nhau nên cả 3 nghĩ là chắc sẽ không có gì hết nên chỉ cần dấu không để cô A biết là được. Cô D cũng xin lỗi cô A là ban đầu cậu B và cô C định thuê 2 phòng nhưng cô D đề nghị để tiết kiệm thì nên thuê 1 phòng thôi vì chỉ là bạn thân thôi nên đâu có sao.
Và mặc dù cô D nói rất nhiều rất nhiều với cô A, cổ cũng chỉ muốn nói là cậu B với cô C không có gì hết đâu, mong cô A đừng hiểu lầm.
Sau đó, cậu B xin lỗi cô A nói là sẽ không đi nữa, và cũng nói khi cô C sang nước Y (vì cô ta sẽ đi nghỉ mát một mình) thì hai người sẽ không gặp nhau để mắc công cô A nói.
Cô A hỏi cậu B rằng tại sao cậu B không về nước X gặp cô ngay khi có thể sau khi vụ việc vỡ lỡ để giải thích và chứng minh cậu có thành ý muốn cứu vãn chuyện này thì cậu B viện rất nhiều lý do: tốn thời gian, tốn tiền vé máy bay và sợ ba mẹ cậu la. Nên khoảng 3 tuần sau thì cậu mới về.
Nhưng rồi cô A lại biết được rằng cậu B và cô C vẫn gặp nhau và đi chơi ở nước Y sau khi cô C đi du lịch từ đảo về. Cô A hỏi cậu B tại sao lại làm thế và tại sao nói là ko gặp mà lại gặp? cậu B nói là cậu không nhớ là có nói với cô A điều này và nếu có nói thì chắc cô A đã hiểu lầm ý cậu, ý cậu là lúc cô C từ nước X sang nước Y để đi nghỉ mát thì cậu không gặp ở sân bay chứ cậu thấy đi chơi là bình thường, có sao đâu.
Cô A nói là làm sao có thể chấp nhận được điều này, vì sao cậu không về gặp cô trước để giải thích mà vẫn có thể ở bên đó và vẫn đi chơi bình thường với cô C ngay trong lúc đó. Cô A nói là cậu B đã không nghĩ gì cho cô là người đang sống dở chết dở ở nước X và cậu B nghĩ rằng cô có thể chấp nhận được điều này?
Cậu B lại hỏi cô A “gì mà tới nổi sống dở chết dở?” và chốt lại bằng một câu “mọi chuyện đã trở lại bình thường, chỉ có cô còn cố chấp” vì cô A nói là đã quyết định chia tay, không thể tiếp tục với cậu B được nữa.
Câu chuyện đã hết và câu hỏi là?
"Ai là người bình thường và Ai là người không bình thường trong câu chuyện này? Và ý kiến của bạn là gì trong chuyện này nếu bạn là: cô A, cậu B, cô C hay cô D?"
Nếu có gì chưa rõ, em sẽ bổ sung thêm, và xin nói luôn là em là cô A :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu là B, chuyện này cũng hoàn...
Bác yên...
Chuyện đã vậy rồi ko lo nghĩ cách làm sao...
C có vẻ hơi bất bình thường
D là đứa dở hơi (con trai con gái ở chung cho tiết kiệm =) đến thằng bạn...
Thế này nha, phản ứng của A là bình thường, và B C D là 3 đứa ko bình thường.
Mấu chốt của vấn đề...