Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc thơ anh mà em cười tủm tỉm, mẹ chê em khùng. Em khùng anh dám yêu ko :D
ế quá.......có ai kết bạn với mình ko ?
dạo này mốt thơ thẩn hay sao ý nhỉ? đâu đâu cũng xuất phát thơ ca :))) Cho em hỏi tí, zợ hiền là zợ như nào hả anh? Nói... Xem thêm
em đang tìm rể hiền cho bố này anh gì đấy ơi
ví dụ 1 chút về tiêu chuẩn . không biết chị lavietphuong có thế này không :vTuyển chồng chất lượngLương tháng không tiêuKhông được nói nhiềuKhông... Xem thêm
ví dụ 1 chút về tiêu chuẩn . không biết chị lavietphuong có thế này không :v Tuyển chồng chất lượngLương tháng không tiêu Không được nói nhiều Không... Xem thêm
Chào cộng đồng Webtretho(WTT).
Mình tên Thái, sn 90 quê Bắc Ninh(Bắc Giang cũ).
Tham gia cộng đồng WTT cũng hơn 10 năm và coi đây như một nơi để chia sẻ tâm sự, viết lưu giữ nhật ký mỗi khi có chuyện vu...
Nghe thì cay đắng, nhưng đó lại là sự thật trần trụi của đời.Xã hội này không luôn công bằng — người tốt không phải lúc nào cũng được thương, người hiền không phải lúc nào cũng được nể.Nhiều khi bạn n...
Tôi lấy chồng ba năm, có một bé trai ba tuổi; ba năm hôn nhân, chồng và gia đình anh đưa tôi từ bi kịch này đến bi kịch khác.
Chồng kém tôi một tuổi, công việc và thu nhập chưa ổn định. Vì trót có bầu,...
Đó là sẵn sàng đi chơi với một anh chàng mới quen, đụng tay đụng chân với bất cứ người đàn ông nào.
Xã hội hiện đại khiến nhiều chàng trai dần “thoáng” hơn trong tiêu chí lựa chọn bạn đời. Họ có xu hướ...
Đàn ông thì có trăm ngàn thói hư tật xấu mà người phụ nữ dù biết nhưng vẫn phải chấp nhận.
Từ chuyện ham ăn uống nhậu nhẹt, rượu chè, chuyện bảo thủ trì trệ đến chuyện gái gú, thuốc men. Nhưng, cái chu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
có ai kết bạn với mình ko ?
khùng mà biết giăng mùng trải chiếu là dc rồi.
khùng...
Muốn ăn thì lăn vào bếp nha bác:D
mộng ước đây rồi...................
em ở đâu ???
anh đang chờ em ở cuối chân trời.
add Yh...
ví dụ 1 chút về tiêu chuẩn . không biết chị lavietphuong có thế này không :v
PS. Đùa tí...
1.có hiếu với mẹ tôi'
2.ton trọng và yêu thương tôi suốt đời dù trong mọi hoàn cảnh
3.cho tôi...