Xin chào các mẹ. Mình ở Hà Nội. Chẳng là mình có đứa e họ năm nay 24 tuổi, làm ở Bộ Công an, cũng đẹp giai, rất hiền lành, tình cảm. Mỗi tội là chưa chịu lấy vợ. Rất nhát gái. Bố mẹ, họ hàng giục mà anh chàng này cứ tảng lờ như không biết gì. Vì sao lại giục kinh thế vì ông bà có mỗi 1 cậu con giai, công ăn việc làm đã ổn định, nhà ít người nên giục con trai cưới vợ để ông bà có cháu bế. Đã giới thiệu mấy cô bạn của bố mẹ mà anh này không ưng hay là nhát gái đây không biết nữa. Các mẹ xem có mối nào giới thiệu cho đứa e của tui, nếu nên duyên thì tốt quá. Hoàn cảnh gia đình thì đảm bảo gia giáo, nề nếp, kinh tế không phải lo. Bố làm trong ngành, mẹ là giáo viên, 2 ông bà rất tâm lý.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
2- Vài năm nữa k có ngyêu hãy tìm mối, có khi có ngyêu rồi nhưng kín miệng.
chị ơi k phải lo đâu ,24 tuổi còn trẻ,chị cứ thúc quá nhỡ a ý...
e đã có ai chưa? thế có ưng cậu em nhà này không...
có cả yêu cầu về trường nũa cơ hả chi ;)) hehe em ở Hoàng Mai...
số đt nè:...
em học trường nào? ở đâu thế? nhắn vào inbox...
Em trai chị hiền lành và nhát gái như thế thì giống em rồi :D
Trước mắt chị cứ giới thiệu...
E nhắn tin vào inbox chị đi. Chị gửi số đt cậu em rùi 2...
Chả bù cho mềnh, có ku em đang học cảnh sát - đẹp trai sát...
hihi :p thế là ko đc rồi, năm nay lại ế nữa á !!!!! :Crying: