Tìm một người hiểu mình, sẽ luôn bên cạnh mình, yêu mình và ngược lại thật là quá khó.


Bố Mẹ ơi, con ở vậy với bố mẹ luôn nhé.


Con không biết con có thể dành tình cảm cho một ai khác ngoài bố mẹ không nữa.


Bố mẹ đừng buồn con nhé.


Con biết, con không xinh đẹp như những cô gái khác, để làm quen với những anh nhà giàu, không giỏi giang để có thật nhiều tiền đi mua tình yêu, con cũng không đủ bao dung để tha thứ cho sự phản bội, con không đủ tình thương để yêu thương tất cả, con cũng khó mà mở lòng để đón nhận 1 cái mới vì con sợ, nhưng con tự hào là con của bố mẹ, con đã luôn sống vui vẻ như bố mẹ đã dạy, con đủ dũng cảm để cắt đứt những gì làm con đau như bố mẹ dạy. Con sợ tình người thời buổi bây giờ, chỉ có tình yêu của bố mẹ là mãi mãi và con cũng chỉ có thể yêu bố mẹ mãi mãi.


Con không yếu đuối trong tình cảm, nhưng con sợ khi yêu 1 ai đó con không đủ sức chịu đựng khi họ làm con tổn thương, con cũng sợ con không thể có cách nào đó giữ được người con sẽ yêu, con sợ rằng con sẽ không đủ bình tĩnh mà làm người ta bị tổn thương. Con đã luôn đi tìm, những mãi con không gặp người yêu can bố mẹ ạh. Con cũng đã rất buồn, nhưng tình yêu của bố mẹ đã xóa hết nỗi buồn trong con. Bố mẹ đừng bắt con đi tìm nữa nhé. Con cảm thấy mệt rồi bố mẹ àh.


Con yêu bố mẹ.